Alex Honnold, người leo lên tòa nhà Taipei 101 cao 1.667 foot, cho biết anh chỉ nhận được một khoản cát-xê “nhỏ đến xấu hổ” cho chương trình đặc biệt trên Netflix.
Honnold, người nổi tiếng với bộ phim đoạt giải Oscar “Free Solo”, đã tiết lộ điều này trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times. Khi được hỏi về mức thù lao, anh nói: “Tôi sẽ không nói. Đó là một số tiền đáng xấu hổ.”
Anh giải thích thêm: “Nếu đặt nó trong bối cảnh của các môn thể thao chính thống, đó là một khoản tiền nhỏ đến xấu hổ. Các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp có những hợp đồng trị giá 170 triệu đô la. Đó là những người mà bạn chưa từng nghe tên và không ai quan tâm.”
Mặc dù vậy, Honnold cho biết anh sẵn sàng thực hiện thử thách này “miễn phí” nếu không có yếu tố truyền hình. Anh chia sẻ: “Tôi không được trả tiền để leo lên tòa nhà. Tôi được trả tiền cho cảnh tượng đó. Tôi leo lên tòa nhà này vì nó miễn phí.”
Vụ leo trèo ngoạn mục đã khiến vợ anh đứng ngồi không yên, nhưng Honnold lại cảm thấy “hạnh phúc và mệt mỏi” khi hoàn thành thử thách.
Bài viết này lần đầu xuất hiện trên TODAY.com.

































