Một câu chuyện đoàn tụ cảm động đã diễn ra tại Philadelphia khi một chú chó tên Cipo được tái hợp với chủ của mình sau bốn năm xa cách. ACCT Philly, Tổ Chức Chăm Sóc và Kiểm Soát Động Vật Philadelphia, là đơn vị đã giúp kết nối lại gia đình này.
Theo ACCT Philly, chủ của Cipo đã trình báo việc chú chó bị lạc cách đây bốn năm khi ông chuyển đến Wisconsin. Gần đây, Cipo được tìm thấy ở khu vực cách nơi nó bị lạc chưa đến ba dặm. Tổ chức này nhận định có thể ai đó đã tìm thấy Cipo và giữ lại mà không kiểm tra chip theo dõi.
Chủ của Cipo đã thể hiện sự mong muốn gặp lại người bạn bốn chân của mình một cách mãnh liệt đến nỗi ông đã vượt qua một trận bão tuyết vào cuối tuần để đến đón Cipo tại ACCT Philly. Câu chuyện này, được đăng tải bởi NBC Philadelphia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra chip theo dõi cho thú cưng và lòng kiên trì của những người chủ yêu thương.

























