Một sinh viên quốc tế người Myanmar đã bị mắc kẹt ở Singapore sau khi lệnh cấm du lịch của chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã gây ra những trở ngại mới cho sinh viên quốc tế. Patrick Thaw, một sinh viên năm ba tại Đại học Michigan, đã phải đối mặt với tình cảnh khó khăn khi không thể trở về Mỹ để tiếp tục việc học của mình.
Quyết định rời Mỹ để tham gia một kỳ thực tập hè ở Singapore ban đầu được xem là một bước tiến trong sự nghiệp, nhưng lệnh cấm du lịch ban hành vào tháng 6 năm ngoái đã thay đổi tất cả. Lệnh cấm này, áp dụng cho công dân từ 12 quốc gia, bao gồm Myanmar, đã khiến Thaw bị cô lập và xa cách bạn bè cũng như con đường học vấn của mình.
Đây chỉ là một trong nhiều khó khăn mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã tạo ra cho sinh viên quốc tế. Việc tạm dừng các cuộc hẹn cấp visa và các quy trình kiểm tra bổ sung đã góp phần làm giảm số lượng sinh viên quốc tế nhập học tại các trường đại học Mỹ. Các trường đại học, như Đại học Michigan, đã phải tìm kiếm các giải pháp linh hoạt, bao gồm cả việc đưa các hình thức học từ xa thời kỳ đại dịch trở lại hoặc cung cấp các chương trình liên kết ở các cơ sở quốc tế.
Đối với Thaw, tình cảnh này không chỉ ảnh hưởng đến việc học mà còn tác động sâu sắc đến tinh thần. Anh chia sẻ cảm giác bị mắc kẹt và sự hoài nghi về quyết định rời Mỹ của mình. Tuy nhiên, với mong muốn hoàn thành con đường học vấn đã vạch ra, Thaw đã bắt đầu nộp đơn vào các trường đại học ở Úc và Canada, hy vọng có thể tiếp tục ước mơ du học của mình.
Theo báo cáo của Associated Press, trong năm học 2024-2025, Hoa Kỳ đã đón gần 1.2 triệu sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, những chính sách hạn chế đã gây ra không ít thách thức, đặc biệt đối với những sinh viên đang trong quá trình học tập. Câu chuyện của Patrick Thaw là lời nhắc nhở về những tác động thực tế của các chính sách nhập cư và ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp của những người trẻ tuổi.

























