Nữ diễn viên Caitlin O’Connor cho biết cô và hôn phu Joe Manganiello đã rời Los Angeles sau hơn 20 năm sinh sống để trở về quê hương Pittsburgh, Pennsylvania, do tình hình tội phạm gia tăng tại thành phố này.
“Tội phạm ở Los Angeles đang ở mức cao nhất mọi thời đại,” cô chia sẻ với Fox News Digital. “Chúng tôi đã suy nghĩ về điều đó trong một thời gian dài, và rồi căn nhà phù hợp đã xuất hiện. Chúng tôi đến xem ở Pittsburgh và thấy nó thật hoàn hảo cho chúng tôi.”
O’Connor cũng nhận định rằng Los Angeles không còn là thủ phủ giải trí của thế giới. Cô cho biết việc các nhà tuyển diễn viên không còn đặt văn phòng ở đó, các buổi thử vai phần lớn diễn ra qua Zoom, và nhiều dự án phim đang được quay ở nước ngoài đã khiến ngành công nghiệp này dịch chuyển khỏi LA.
Việc chuyển về Pittsburgh không chỉ vì sự an toàn mà còn vì mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Cặp đôi này ưu tiên ủng hộ Bệnh viện Nhi đồng UPMC Pittsburgh, một tổ chức có ý nghĩa quan trọng với Manganiello, người đã tích cực tham gia gây quỹ và thăm các bệnh nhi tại đây từ năm 2011.
O’Connor bày tỏ tình yêu với Pittsburgh, nơi cô lớn lên và cảm thấy sự ấm áp của một cộng đồng gắn kết. Cô nhấn mạnh rằng không cần thiết phải ở một thành phố lớn để theo đuổi ước mơ, và điều quan trọng là tìm kiếm hạnh phúc.
Mặc dù vẫn đi lại giữa Los Angeles và New York cho công việc, cặp đôi này tự hào gọi Pittsburgh là nhà và mong muốn xây dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn, gắn liền với cộng đồng.





























