Giáo viên và học sinh trường Saratoga mong chờ chuyến đi Nhật Bản

Học sinh trường Saratoga và Lynbrook sẽ tham gia chuyến lưu diễn âm nhạc và văn hóa kéo dài hai tuần tại Nhật Bản vào tháng 6. Chuyến đi này không chỉ là cơ hội để các em biểu diễn tại các địa điểm quốc tế mà còn là dịp để phát triển kỹ năng…

SAN L MUSIC 0123

Hàng trăm học sinh ngành âm nhạc từ các trường trung học Saratoga và Lynbrook sẽ có cơ hội thể hiện khả năng hòa hợp trong một chuyến đi hai tuần đến Nhật Bản vào tháng 6 tới. Hội đồng quản trị Học khu Trung học Los Gatos-Saratoga đã phê duyệt chuyến đi quốc tế này, dự kiến có khoảng 290 học sinh cùng 40 giáo viên, phụ huynh và tình nguyện viên tham gia.

Ban nhạc hòa tấu, dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng của trường Saratoga High sẽ biểu diễn trong Chương trình Trao đổi Âm nhạc và Văn hóa Nhật Bản năm 2026. Các em học sinh ngành hợp xướng từ trường Lynbrook High ở San Jose cũng sẽ đồng hành. Các giáo viên Michael Boitz và Shelley Durbin sẽ là người giám sát và hướng dẫn các em trong chuyến đi.

Theo tin từ Bay Area News Group, ban giám hiệu nhà trường đánh giá đây là một “cơ hội độc đáo” giúp học sinh “biểu diễn tại các địa điểm và lễ hội đẳng cấp thế giới, mang lại giá trị giáo dục vô song”. Tuy nhiên, các thầy cô giáo và học sinh còn mong chờ hơn thế, đó là phát triển các kỹ năng sống thiết yếu không chỉ giới hạn trong âm nhạc.

Giáo viên Durbin chia sẻ: “Khi học sinh xa nhà hai tuần, các em sẽ phải rèn luyện những phẩm chất mà có lẽ ít khi được dùng đến trong cuộc sống hàng ngày. Phụ huynh thường chỉ đạo các em đi đâu, ăn gì, khi nào đi ngủ, làm gì tiếp theo. Dù chuyến đi này có sự hỗ trợ lớn từ phía phụ huynh, nhưng họ sẽ không ở bên cạnh để bảo các em phải đưa ra lựa chọn nào.”

Thầy Boitz cho biết chuyến đi này đã được ấp ủ trong nhiều năm và lẽ ra đã diễn ra sớm hơn nếu tỷ giá đô la Mỹ so với đồng yên Nhật không quá thấp. Học sinh sẽ biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc Núi Phú Sĩ và Học viện Âm nhạc Musashino ở Tokyo. Đoàn cũng sẽ biểu diễn tại Hiroshima và tham gia giao lưu văn hóa với dàn nhạc gió của trường Nữ sinh Trung học Hiiyama.

Đối với một số học sinh, đây là lần đầu tiên các em ra nước ngoài. Nhiều em cho biết sẽ có người thân đi cùng để hỗ trợ. Em Brandon Chen, học sinh lớp 10 và là thành viên ban nhạc trường Saratoga, bày tỏ sự háo hức được trải nghiệm những điều mới lạ cùng bạn bè mà em khó có thể tìm thấy ở quê nhà.

Em Sophie Poon, học sinh lớp 11 và là ca sĩ trong dàn hợp xướng trường Saratoga, mong chờ được đến Nhật Bản và hát cùng các bạn trường Lynbrook, vì điều này mang lại cơ hội kết nối và hợp tác. “Hát hợp xướng mang lại cho em cảm giác kết nối, cùng làm việc với mọi người, một điều mà em chưa từng tìm thấy ở bất cứ hoạt động nào khác,” Poon nói.

Thầy Boitz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biểu diễn tại Hiroshima, nơi sẽ diễn ra buổi hòa nhạc cuối cùng, và mong muốn học sinh tham quan đài tưởng niệm bom nguyên tử. Thầy cho rằng nơi này “trầm mặc” và “cực kỳ quan trọng để giới trẻ trải nghiệm”, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại khi những từ ngữ như “chiến tranh” và “xâm lược” bị sử dụng một cách dễ dãi. Thầy Boitz nói thêm: “Chúng tôi cố gắng đưa các em đến những địa điểm như vậy, những thành phần văn hóa có thể thử thách các em nhưng cũng sẽ đáng nhớ. Chúng tôi muốn các em bước ra thế giới và trở thành những người lãnh đạo trong bất cứ lĩnh vực nào.”


follow nhận tin mới

tin mới