Gia đình người nhập cư biểu tình tại cơ sở Texas giam giữ bé trai 5 tuổi và cha ở Minnesota

Hàng chục gia đình người nhập cư biểu tình tại Texas đòi tự do cho bé trai 5 tuổi và cha bị giam giữ. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về chính sách nhập cư dưới thời Tổng Thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một vụ nổ súng chết…

Hàng chục gia đình người nhập cư đã biểu tình bên ngoài hàng rào của một cơ sở giam giữ ở Texas, nơi một bé trai 5 tuổi người Ecuador và cha của em được đưa đến sau khi bị giam giữ ở Minnesota. Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy các trẻ em và phụ huynh tại Trung tâm cư trú gia đình Nam Texas, mặc áo khoác và áo len, một số cầm các biểu ngữ có dòng chữ “Libertad para los niños” (Tự do cho trẻ em).

Các gia đình cũng có thể nghe thấy bên ngoài hô vang “Libertad!” hoặc “Hãy thả chúng tôi đi”, theo lời Eric Lee, một luật sư di trú có mặt tại cơ sở ở thị trấn Dilley để thăm thân chủ.

“Thông điệp chúng tôi muốn gửi đi là họ phải đối xử với chúng tôi bằng sự tôn trọng và theo luật pháp. Chúng tôi là những người nhập cư, có con cái, không phải tội phạm,” Maria Alejandra Montoya Sanchez, 31 tuổi, nói với AP qua điện thoại từ cơ sở sau cuộc biểu tình. Bà và con gái 9 tuổi đã bị giam giữ tại Dilley từ tháng 10.

Việc giam giữ bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos và cha em, Adrian Alexander Conejo Arias, ở Minnesota vào thứ Ba đã trở thành tâm điểm tranh cãi về vấn đề nhập cư dưới thời Tổng Thống Donald Trump. Các bên đưa ra những phiên bản trái ngược nhau về việc liệu cha mẹ có được tạo cơ hội rời con lại cho người khác hay không.

Tin từ AP cho biết, trước đó cùng ngày tại Minneapolis, một viên chức di trú liên bang đã bắn chết một người đàn ông, gây ra cuộc biểu tình của hàng trăm người trên đường phố giá lạnh và làm gia tăng căng thẳng tại một thành phố vốn đã chấn động vì một vụ nổ súng chết người khác vài tuần trước đó.

Bà Montoya Sanchez cho biết bà đã nhìn thấy cha con bé Liam bên ngoài trong vài phút trong cuộc biểu tình. Luật sư của gia đình cho biết đang tìm kiếm bình luận.

Theo lời bà Montoya Sanchez, cuộc biểu tình do chính các gia đình tự tổ chức, vì họ đã kiệt sức bởi thời gian giam giữ dài ngày và các điều kiện mà các nhà hoạt động cho rằng bao gồm thức ăn có giòi, bệnh tật triền miên và thiếu chăm sóc y tế. Ông Lee nói rằng ông đã nghe từ các thân chủ của mình bên trong rằng cuộc biểu tình liên quan đến vụ việc của bé Liam Conejo Ramos.

Ông Lee, một luật sư đến từ Michigan, cho biết ông đang ở phòng chờ để thăm thân chủ đã lên lịch thì các cai ngục bước vào và yêu cầu mọi người rời đi.

“Việc trẻ em và cha mẹ của họ mạo hiểm bị trả thù trong những điều kiện này để lên tiếng là minh chứng cho cả sự dũng cảm của họ và sự tồi tệ của nơi này,” ông nói.

Hàng trăm trẻ em đã bị giam giữ tại cơ sở này vượt quá giới hạn theo luật định, theo một báo cáo hồi tháng 12 của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ trong một vụ kiện liên bang đang diễn ra.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú