Trong tập ‘Real Time’ phát sóng ngày 24 tháng 1 năm 2026, người dẫn chương trình Bill Maher bày tỏ sự mệt mỏi khi thấy những người từng sai lầm về các chính sách COVID-19 không thừa nhận họ đã lầm. Ông khẳng định những người phản đối việc đóng cửa trường học kéo dài, cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho trẻ em, đã đúng. Đồng thời, ông nhấn mạnh thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán không phải là một thuyết âm mưu như truyền thông chính thống đã cáo buộc.
Maher chỉ ra rằng các phương tiện truyền thông, bao gồm cả The Daily Beast trong một bài viết năm 2021, đã mô tả quan điểm về nguồn gốc virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là ‘thuyết âm mưu của Steve Bannon’. Tuy nhiên, hiện nay, ngay cả chính quyền Biden cũng thừa nhận có ít nhất 50% khả năng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm này, nơi đang nghiên cứu về ‘gain-of-function’. Maher phê phán việc thiếu lời xin lỗi hay đính chính từ các phương tiện truyền thông.
Ông cũng chỉ trích cách nước Mỹ đã ‘làm nhiều điều ngu ngốc’ trong đại dịch, chỉ biết phản ứng thái quá thay vì hành động có cân nhắc. Maher liệt kê một số hành động phi lý như đeo khẩu trang khi ra ngoài trời, hoặc việc coi thường khả năng miễn dịch tự nhiên. Ông cho rằng lý do chính quyền không muốn thành lập một ủy ban điều tra COVID-19 là vì nhiều ý kiến trái chiều từng bị đàn áp và chế giễu nay đã được chứng minh là đúng.
Maher cảnh báo rằng nước Mỹ chưa rút ra bài học nào từ đại dịch. Ông dẫn chứng việc nghiên cứu ‘gain-of-function’ vẫn tiếp diễn, việc xử lý thực phẩm không hợp vệ sinh có thể dẫn đến đại dịch tiếp theo, và việc chi tiêu 4 nghìn tỷ đô la tiền cứu trợ đã dẫn đến lạm phát. Cuối cùng, ông đặt câu hỏi về việc liệu có nên đưa Tổng Thống Donald Trump trở lại nắm quyền hay không, người đã từng ‘phớt lờ COVID như thể đó là hóa đơn ăn tối’. Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1 năm 2026, theo tin từ Fox News.































