Barbara Kyagulanyi, vợ của lãnh đạo đối lập Uganda Bobi Wine, đã chia sẻ câu chuyện về vụ tấn công tại nhà riêng do một nhóm vũ trang thực hiện vào tối thứ Sáu tuần trước. Theo lời bà kể, những kẻ đột nhập này đã dùng vũ lực để cố gắng tìm kiếm thông tin về nơi ở của chồng bà và đã có hành động tấn công bà khi bà từ chối hợp tác.
Bà Kyagulanyi cho biết khoảng vài chục người đàn ông mặc đồng phục quân đội đã đột nhập vào nhà. Họ chất vấn bà về tung tích của ông Bobi Wine và yêu cầu bà mở khóa điện thoại di động, nhưng bà đã kiên quyết từ chối. Bà mô tả lại việc bị quấy rối, lăng mạ, thậm chí bị hai người đàn ông giữ chặt, xé rách một phần áo ngủ và đòi mở điện thoại. Trong lúc đó, một số kẻ tấn công khác tỏ ra thờ ơ hoặc quay đi.
Bà cũng kể rằng một tên vũ trang đã kéo tóc bà, đập đầu bà vào một cây cột và bốn người khác đã ép bà nằm xuống. Bà bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện vào lúc 1 giờ sáng. Tại bệnh viện Nsambya, bà được điều trị các vết bầm tím và tình trạng lo âu.
Bà Kyagulanyi bày tỏ sự nghi ngờ rằng Tướng Muhoozi Kainerugaba, con trai của Tổng thống Yoweri Museveni và là tham mưu trưởng quân đội, đứng sau vụ tấn công này, dựa trên những lời đe dọa mà ông này từng nhắm vào chồng bà trên mạng xã hội X. Phía quân đội chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Luật sư của ông Bobi Wine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Uganda đảm bảo an toàn cho thân chủ của ông. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh ông Bobi Wine đã phải ẩn mình kể từ khi Tổng thống Museveni tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 15 tháng 1, một kết quả mà ông Wine và đảng NUP của mình đã bác bỏ là gian lận. Tin từ AP cho biết các cuộc bầu cử tại Uganda thường xuyên bị giám sát chặt chẽ bởi các cáo buộc về vi phạm nhân quyền và đàn áp phe đối lập.





























