Ông Rob “Birdlegs” Caughlan, một nhà chiến lược chính trị ở Vùng Vịnh, nhà hoạt động môi trường và người đam mê lướt sóng nổi tiếng, đã qua đời. Ông hưởng thọ 82 tuổi.
Ông Caughlan là người đi đầu trong cuộc đấu tranh nhằm duy trì quyền tiếp cận công cộng của người dân với Bãi biển Martin ở Hạt San Mateo.
Ông là người đồng sáng lập tổ chức Friends of the River vào những năm 1970, từng phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm Năng lượng Mặt trời của Tổng thống Jimmy Carter và là chủ tịch đầu tiên của Quỹ Surfrider.
Lướt sóng là niềm đam mê lớn của ông, và ông đã thi đấu chuyên nghiệp cho đến những năm 70 tuổi.
Theo con gái ông cho biết, ông Caughlan đang được điều trị ung thư đại tràng, nhưng qua đời vì đau lòng vào thứ Bảy tuần trước, chỉ bốn ngày sau khi vợ ông qua đời.
Tin tức về sự ra đi của ông được ABC7 News đăng tải, theo đó người thân và bạn bè đều bày tỏ sự tiếc thương đối với một nhân vật có nhiều đóng góp cho cộng đồng và môi trường.





























