Cựu Thị trưởng Quận Webb, Martin Cuellar Jr., và trợ lý trưởng của ông, Alejandro Gutierrez, đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng công quỹ, nhân viên và nguồn lực để điều hành một doanh nghiệp khử trùng tư nhân mang tên “Disinfect Pro Master” trong đại dịch COVID-19. Theo Bộ Tư pháp (DOJ), công ty này đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp địa phương và một khu học chánh, nhưng không có nhân viên hay vật tư riêng. Khu học chánh đã ký hợp đồng trị giá nửa triệu đô la, trong khi công việc được thực hiện bởi nhân viên và nguồn lực của quận.
Martin Cuellar Jr. là anh trai của Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Henry Cuellar, thuộc đảng Dân chủ đại diện cho khu vực Laredo, Texas. Trước đó, Dân biểu Henry Cuellar và vợ ông đã được Tổng thống Donald Trump ân xá sau khi bị Bộ Tư pháp của chính quyền Biden buộc tội nhận hối lộ gần 600.000 đô la từ một công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Azerbaijan và một ngân hàng có trụ sở tại Mexico City.
Trong một tuyên bố, ông Martin Cuellar Jr. khẳng định mình vô tội và sẽ được minh oan. Ông nhấn mạnh sự nghiệp lâu dài của mình với tư cách là một cảnh sát Texas và bày tỏ sự cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Văn phòng Dân biểu Henry Cuellar cũng đưa ra tuyên bố tương tự, khẳng định ông Martin Cuellar là một người đàn ông trung thực, có sự tôn trọng sâu sắc đối với luật pháp và sẽ được minh oan.
Nếu bị kết tội, Thị trưởng Cuellar có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 10 năm và phạt tiền lên tới 250.000 đô la, cùng với tội danh rửa tiền có thể mang thêm án tù 10 năm và khoản phạt tương đương.
Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết ông đã ân xá cho Dân biểu Cuellar vì tin rằng Bộ Tư pháp của chính quyền Biden đã bị vũ khí hóa nhằm vào ông do lên tiếng phản đối chính sách biên giới mở của cựu tổng thống. Tuy nhiên, sau khi Dân biểu Cuellar quyết định tái tranh cử với tư cách đảng viên Dân chủ, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không hài lòng và gọi đó là hành động “thiếu trung thành” trên nền tảng Truth Social.
Phát ngôn viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã chỉ trích gia đình Cuellar, cho rằng họ sẵn sàng “lừa đảo” các doanh nghiệp nhỏ và trường học để làm giàu cho bản thân.






























