John Brodie, cựu quaterback lừng lẫy của đội San Francisco 49ers và là Cầu thủ Xuất sắc nhất Giải NFL năm 1970, đã từ trần vào sáng thứ Sáu, hưởng thọ 90 tuổi. Tin tức này được đội bóng xác nhận, gây tiếc nuối trong cộng đồng người hâm mộ bóng bầu dục Mỹ.
Bà John York, đồng Chủ tịch đội 49ers, chia sẻ: “Gia đình 49ers vô cùng đau buồn khi hay tin cựu cầu thủ vĩ đại của đội bóng, John Brodie, đã qua đời. Khi còn nhỏ, tôi bắt đầu hâm mộ 49ers nhờ xem John thi đấu. Ông ấy đã thể hiện sự cống hiến đáng kinh ngạc cho đồng đội và luôn ủng hộ tổ chức sau khi giải nghệ. John đã trở thành một người bạn thân thiết, và ông sẽ luôn được ghi nhớ là một phần quan trọng của lịch sử 49ers. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vợ ông, bà Sue, và toàn thể gia đình Brodie.”
Brodie đã dành trọn vẹn 17 năm sự nghiệp NFL của mình cho 49ers, sau khi được chọn ở vị trí thứ 3 trong kỳ tuyển chọn năm 1957. Ông thi đấu tổng cộng 201 trận, xếp thứ hai trong lịch sử đội về số trận ra sân, chỉ sau Jerry Rice. Brodie đứng thứ hai về tổng số yard chuyền bóng (31.548), chỉ sau Joe Montana. Cùng với Montana và Steve Young, Brodie là một trong ba quaterback của 49ers có trên 200 lần chạm bóng bằng đường chuyền.
Ông được biết đến với cánh tay ném bóng mạnh mẽ và khả năng điều chỉnh đường bóng tinh tế. Năm 1973, 49ers đã treo vĩnh viễn chiếc áo số 12 của Brodie, sau khi ông dẫn đầu giải đấu về số lần chạm bóng bằng đường chuyền tới ba lần. Ông cũng hai lần được chọn vào đội hình Pro Bowl và giúp 49ers tiến vào vòng playoff liên tiếp trong các năm 1970, 1971 và 1972.
Sau khi kết thúc sự nghiệp bóng bầu dục, Brodie còn thi đấu thành công ở PGA Tour dành cho các golf thủ lão làng, giành được một chiến thắng và 12 lần lọt vào top 10. Ông cũng từng là nhà phân tích cho NBC Sports trong 11 năm. Cuộc đời ông bước sang một trang mới vào năm 2000 khi ông bị đột quỵ, nhưng đã may mắn sống sót và có thêm 25 năm cuộc đời.
Theo tin từ NBC Bay Area.































