Một giám đốc điều hành cấp cao của Sony đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào nữ diễn viên Blake Lively, gọi cô là “kẻ khủng bố chết tiệt” (“f—ing terrorist”) trong giai đoạn quay bộ phim “It Ends With Us”. Theo tường thuật của Fox News Digital, bà Andrea “Ange” Giannetti đã mô tả một cuộc họp kéo dài năm tiếng, nơi bà Lively đưa ra các yêu cầu cụ thể về sự an toàn của bản thân trước khi quay trở lại phim trường.
Bà Giannetti cho biết bà đã phải đồng ý với danh sách 17 điểm yêu cầu của bà Lively vì một khoản đầu tư khổng lồ đã được bỏ ra cho bộ phim, và việc không hoàn thành phim sẽ khiến nó không thể phát hành.
Các tài liệu kết quả thẩm vấn cho thấy bà Lively bày tỏ lo ngại về hành vi bị cho là không phù hợp của đạo diễn Justin Baldoni trong quá trình quay phim. Trong phiên điều trần, bà Giannetti đã xác nhận mình đã nói với một người quản lý rằng bà nghĩ bà Lively là “kẻ khủng bố chết tiệt”.
Phần lớn lời khai của bà Giannetti tập trung vào các cáo buộc quấy rối tình dục mà bà Lively đưa ra đối với ông Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành Sony khẳng định những hành vi này không đủ nghiêm trọng để phải báo cáo lên bộ phận nhân sự (HR).
Bà Giannetti còn nêu ra ba sự cố mà bà biết có thể khiến các nhân viên nữ cảm thấy không thoải mái, bao gồm một đoạn video được chiếu cho bà Lively, một cuộc gặp trong xe của bà Lively, và những lời nhận xét về ngoại hình của một diễn viên quần chúng. Bà cho rằng những sự cố này không đủ để gọi HR cho một bộ phim mà công ty đang đồng tài trợ.
Trong phiên điều trần của mình, bà Lively đã mô tả chi tiết về một cuộc họp với ông Baldoni, ông Heath và nhà sản xuất Alex Saks, nơi bà đã nêu ra các sự cố trên phim trường. Tuy nhiên, luật sư của ông Baldoni liên tục chất vấn bà Lively về việc tại sao bà không gọi đó là “quấy rối tình dục” mà chỉ gọi là “yêu cầu HR”. Bà Lively cho biết bà không nhớ chính xác từ ngữ mình đã dùng, nhưng bà đã bày tỏ “mối quan ngại thực sự” về những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc ông Jamey Heath vào xe của bà khi bà chỉ mặc áo.
Mặc dù bà Lively ban đầu dùng thuật ngữ “yêu cầu HR”, bà khẳng định những hành động mà bà mô tả “rõ ràng là quấy rối tình dục”.
Về phía mình, ông Justin Baldoni đã đệ đơn kiện, cáo buộc bà Lively vu khống ông nhằm mục đích khôi phục danh tiếng sau những lùm xùm từ chiến dịch quảng bá phim, sau khi bà bị cho là đã kiểm soát quá trình sản xuất. Tuy nhiên, vụ kiện của ông Baldoni sau đó đã bị bác bỏ.
Vụ việc này cho thấy những căng thẳng và tranh chấp phức tạp có thể xảy ra trong ngành công nghiệp điện ảnh, nơi lợi ích tài chính và danh tiếng cá nhân thường đan xen.




























