Hàng ngàn người biểu tình phản đối ICE ở Minneapolis trong thời tiết khắc nghiệt

Hàng ngàn người đã bất chấp thời tiết giá lạnh tại Minneapolis để biểu tình phản đối các chính sách di trú của ICE. Cuộc biểu tình diễn ra sau các vụ bắt giữ và gây tranh cãi liên quan đến người nhập cư và các hoạt động của ICE trong khu vực, trong bối…

260123 minnesota ice out protest 2026 bf 1633 54a146

MINNEAPOLIS, Minn. – Hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài Sân vận động U.S. Bank giữa lúc nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ để tham gia cuộc biểu tình phản đối chính sách di trú của chính quyền liên bang.

Những người biểu tình đã được phát dụng cụ giữ ấm trong khi họ hô vang khẩu hiệu “ICE cút”, vẫy cờ Mỹ và mang theo nhiều biểu ngữ đầy màu sắc, kêu gọi ICE rời khỏi thành phố và yêu cầu bắt giữ viên chức ICE đã bắn chết Renee Nicole Good vào ngày 7 tháng 1.

Theo NBC News, video được đăng trên mạng xã hội vào buổi sáng cho thấy hàng ngàn người tập trung bên ngoài sân bay Minneapolis, tạo thành một hàng rào dài đến mức bao trùm toàn bộ nhà ga cho các chuyến bay khởi hành. Hành động này là một phần trong ngày biểu tình “ICE Out” trên toàn tiểu bang vào buổi chiều.

Một số doanh nghiệp ở Twin Cities đã đóng cửa vào thứ Sáu, một số chủ doanh nghiệp trước đó nói với NBC News rằng họ sẽ tham gia cuộc biểu tình.

Amal Ahmed, 30 tuổi, cho biết cô không ngờ cuộc biểu tình lại lớn đến vậy. “Hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm ở Minnesota, và chúng ta có cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay,” cô nói. “Điều đó cho thấy một điều gì đó. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này.”

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ ở Minneapolis vào thứ Sáu đã và sẽ vẫn ở dưới 0 độ F, với mức cao nhất là âm 9 độ và mức thấp nhất là âm 17 độ, và chỉ số gió rét xuống thấp nhất là âm 35 độ.

Mati Hanson, 31 tuổi, cho biết cô tham gia biểu tình vì cảm thấy cô có thể làm như vậy với tư cách là một người da trắng. Yubi Hassan, 24 tuổi, di cư đến Mỹ từ Somalia khi còn là thiếu niên, đã phát trà nóng cho những người biểu tình. Anh cho biết việc biểu tình là quan trọng, bất chấp những lo sợ của anh. “Chúng ta đã thấy điều này xảy ra trước đây, phải không? Nó luôn bắt đầu với một nhóm người, cho đến khi nó lan sang mọi người”, anh nói.

Cơ quan Tuần tra Biên giới và các quan chức ICE cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu rằng người cha đã bỏ chạy khi họ cố gắng bắt giữ anh ta và đã bỏ lại đứa con trai. Các quan chức cho biết người cha và con trai đã được đoàn tụ tại cơ sở giam giữ ở Texas.

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã cử hơn 3.000 nhân viên di trú liên bang đến Minneapolis kể từ tháng 12 trong cái mà chính quyền gọi là Chiến dịch Metro Surge, dẫn đến các cuộc đối đầu và đụng độ với cư dân phản đối các hành động di trú.

Trong một tuyên bố với NBC News vào tối thứ Năm, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa đã chỉ trích các cuộc biểu tình hôm thứ Sáu, nói rằng “Việc các nhóm đó muốn đóng cửa nền kinh tế của Minnesota, nơi cung cấp cho công dân Mỹ lương thiện một cuộc sống trung thực, để chiến đấu cho những kẻ giết người, hiếp dâm, thành viên băng đảng, kẻ ấu dâm, kẻ buôn ma túy và khủng bố bất hợp pháp cho thấy mọi thứ bạn cần biết.”

Chiến dịch Metro Surge diễn ra sau khi một video trên YouTube của người có ảnh hưởng cánh hữu Nick Shirley lan truyền, trong đó cáo buộc gian lận lớn tại các trung tâm chăm sóc trẻ em trong tiểu bang do những người nhập cư Somalia sở hữu. Vụ việc đã thu hút sự chú ý gay gắt và mới mẻ về cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Bộ Tư pháp về một âm mưu lừa đảo trị giá 250 triệu đô la ở Minnesota, liên quan đến một số thành viên của cộng đồng Somalia ở Minnesota.

Tensions flared earlier this month after the fatal shooting của Good, một công dân Mỹ không có vũ khí, bởi viên chức ICE Jonathan Ross, người mà các quan chức liên bang cho biết đã hành động để tự vệ.

Matt Lavietes báo cáo từ Minneapolis và Nicole Acevedo từ New York.

Theo tin từ NBC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú