Một cựu giám đốc của tổ chức từ thiện Abundant Blessings tại Los Angeles, California, đã bị cáo buộc biển thủ 23 triệu đô la Mỹ từ nguồn quỹ dành cho người vô gia cư để phục vụ lối sống xa hoa. Theo Bộ Tư Pháp (DOJ), Alexander Soofer, 42 tuổi, đã dùng số tiền này để mua bất động sản nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, mua sắm tại các cửa hàng thời trang cao cấp như Chanel và Hermes.
Tổ chức Abundant Blessings, nơi Soofer từng giữ chức vụ giám đốc, có hợp đồng với Cơ quan Dịch vụ Người Vô Gia Cư Los Angeles (LAHSA) để cung cấp nhà ở, ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày và các dịch vụ khác cho hơn 600 người vô gia cư. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền đúng mục đích, Soofer đã gian dối về việc sử dụng ngân sách công, làm giả giấy tờ, và biển thủ hàng triệu đô la.
Theo điều tra, Soofer đã chi ít nhất 10 triệu đô la cho các hoạt động cá nhân, bao gồm trả trước cho căn nhà ở Westwood, cải tạo nhà cửa, cho con đi học trường tư, đi du lịch Las Vegas bằng máy bay riêng, và nghỉ dưỡng tại các khu resort sang trọng. Ông ta cũng bị cáo buộc sử dụng 475.000 đô la để mua bất động sản ở Hy Lạp.
Phát biểu tại buổi họp báo, Trợ lý Biện lý Hoa Kỳ thứ nhất Bill Essayli cho biết: “Ông ta sống một cuộc sống xa hoa trong khi những người vô gia cư phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, không có nơi trú ẩn, không có thức ăn. Thay vì cung cấp ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ông ta chỉ cung cấp mì gói và lò vi sóng, rồi bỏ túi số tiền còn lại”. Công tố viên Nathan Hochman cũng cho biết Soofer đã “cướp tiền của người đóng thuế ở Hạt Los Angeles, và thật đáng buồn là ông ta đã cướp tiền của những người vô gia cư”.
Nếu bị kết tội, Soofer có thể đối mặt với án tù 20 năm theo luật liên bang, và 17 năm theo luật tiểu bang, theo tin từ NBC News.































