Một người đàn ông ở California đã bị bắt giữ và nhà của ông ta bị khám xét sau khi bị cáo buộc biển thủ hàng triệu đô la tiền thuế lẽ ra dành cho người vô gia cư. Alexander Soofer, cựu giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Abundant Blessings, đã bị cáo buộc sử dụng hàng chục triệu đô la tiền thuế để chi tiêu cho lối sống xa hoa của mình. Số tiền này đáng lẽ phải được dùng để cung cấp nhà ở và thức ăn cho người vô gia cư.
Theo công tố viên, Soofer đã cung cấp hóa đơn giả để tạo dựng hình ảnh các nhà cung cấp hợp pháp. Thay vì cung cấp “ít nhất ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày”, ông ta được cho là chỉ cung cấp mì ramen và lò vi sóng. Số tiền này sau đó được dùng để trả trước cho một biệt thự trị giá 7 triệu đô la, học phí trường tư của con cái và một chiếc Range Rover trị giá 125.000 đô la.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi nhà báo độc lập Nick Shirley, người đã phanh phui vụ bê bối gian lận ở Minnesota, nói với Quốc Hội rằng tình trạng gian lận ở California có thể “tồi tệ hơn”.
Theo tin từ Fox News, công tố viên liên bang đã gọi Thống đốc California Gavin Newsom là “vua lừa đảo” trong khi Tổng Thống Donald Trump cũng đã mở một cuộc điều tra về tham nhũng ở California.




























