Cơ quan chức năng di trú liên bang đã cho phép một nghi phạm trong vụ trộm nữ trang trị giá 100 triệu USD tự ý rời khỏi Mỹ, tránh bị xét xử và đối mặt với án tù. Jeson Nelon Presilla Flores, 42 tuổi, là một trong bảy người bị buộc tội vào năm ngoái vì đã theo dõi một xe tải bọc thép đến một trạm dừng chân trên đường cao tốc ở California. Vào tháng 7 năm 2022, nhóm này đã đánh cắp kim cương, ngọc lục bảo, vàng, hồng ngọc và đồng hồ của các nhà thiết kế. Vụ trộm được cho là vụ cướp nữ trang lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Flores đối mặt với án tù lên đến 15 năm nếu bị kết tội với các tội danh âm mưu trộm cắp từ các lô hàng liên bang và quốc tế, cũng như trộm cắp từ các lô hàng liên bang và quốc tế. Tuy nhiên, thay vì ra tòa, Flores đã được phép tự nguyện rời khỏi đất nước và bị trục xuất sang Ecuador.
Các chủ tiệm nữ trang, những người bị mất cắp, cũng đang tìm kiếm câu trả lời từ chính quyền di trú. Luật sư của một số công ty nữ trang cho biết, khi một bị cáo trong một vụ trộm cắp liên bang lớn rời khỏi đất nước trước khi xét xử, các nạn nhân sẽ không có câu trả lời, không có phán quyết và không có sự kết thúc. Luật sư của Flores đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ các cáo trạng chống lại thân chủ của mình, yêu cầu các cáo buộc bị bác bỏ vĩnh viễn và vụ án được đóng lại.
Các công tố viên liên bang cho biết họ vẫn muốn đưa Flores ra xét xử và yêu cầu các cáo buộc bị hủy bỏ “mà không có thành kiến” để cho phép truy tố hình sự trong tương lai. Flores, dù là một thường trú nhân hợp pháp và được bảo lãnh tại ngoại, đã bị chuyển đến trại giam của ICE vào tháng 9. Các công tố viên liên bang cho biết họ không hề hay biết về việc Flores bị giam giữ theo lệnh của di trú. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi và đặt ra câu hỏi về sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
Theo tin từ Fox News, việc cho phép nghi phạm tự do ra đi như vậy là một điều bất thường, đặc biệt là với một vụ án nghiêm trọng đến thế.



























