Sạt lở đất ở New Zealand: Nhiều người mất tích

Mưa lớn gây lở đất tại New Zealand, vùi lấp khu cắm trại và nhà dân. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích. Thủ tướng kêu gọi tuân thủ hướng dẫn an toàn. Một du khách Úc mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi đất đá ập xuống.

Tại New Zealand, các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người bị vùi lấp trong đống đổ nát sau khi các trận lở đất kinh hoàng xảy ra tại một khu cắm trại và một ngôi nhà. Vụ việc xảy ra vào thứ Năm, 21/01/2026, trên Đảo Bắc, gây ra tình trạng báo động tại quốc gia này.

Theo tin từ hãng thông tấn AP, trận lở đất đầu tiên xảy ra tại khu cắm trại Beachside Holiday Park, gần núi Maunganui. Một số người đã được nghe thấy âm thanh phát ra từ đống đổ nát, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nguy cơ lở đất tiếp diễn. Cảnh sát trưởng Tim Anderson cho biết số người mất tích có thể lên đến vài người.

Một trận lở đất khác xảy ra vào ban đêm gần khu vực Bay of Plenty, khiến hai người mất tích. Song song đó, một người đàn ông khác cũng bị nước lũ cuốn trôi vào sáng thứ Tư. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng tuân theo hướng dẫn an toàn từ chính quyền địa phương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các nhân chứng kể lại, một lượng lớn đất đá đã ập xuống khu cắm trại một cách bất ngờ, mang theo cả xe kéo. Một du khách người Úc, Sonny Worrall, chia sẻ rằng anh đã có một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Tình hình thời tiết bất ổn tại New Zealand cho thấy sự cấp thiết của các biện pháp ứng phó với thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp. Hy vọng các lực lượng cứu hộ sẽ sớm tìm thấy những người mất tích.


follow nhận tin mới

tin mới