Quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và các chiến binh dân quân ủng hộ chính phủ đã tái chiếm thành phố Uvira ở miền đông, một tháng sau khi bị phiến quân M23 chiếm đóng, theo lời các quan chức quân đội và cư dân. Động thái này diễn ra bất chấp một thỏa thuận hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian.
Theo lời phát ngôn viên quân đội Congo, Tướng Mak Hazukay, quân đội đã giành quyền kiểm soát thành phố vào Chủ nhật và đang củng cố vị trí để bảo vệ dân thường và tài sản. Một cư dân địa phương, ông Alain Ramazani, cho biết binh lính đã trở lại thành phố cùng với các chiến binh Wazalendo. Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn bất ổn do tiếng súng lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.
Trước đó, phiến quân M23 đã chiếm được Uvira sau một cuộc tấn công nhanh chóng, gây ra cái chết cho hơn 1.500 người và khiến khoảng 300.000 người phải di dời. Nhóm phiến quân sau đó tuyên bố rút khỏi thành phố theo yêu cầu của Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình. Việc M23 chiếm đóng Uvira đã gây ra lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực, đặc biệt là với nước láng giềng Burundi. Tổng Thống Donald Trump đã tham gia vào thỏa thuận hòa bình giữa Congo và Rwanda.



























