Sau khi đổ hàng chục tỷ đô la vào dự án, gã khổng lồ công nghệ Meta (trước đây là Facebook) dường như đã từ bỏ giấc mơ về ‘vũ trụ ảo’ (metaverse). Công ty đã quyết định cắt giảm nhân sự, đóng cửa nhiều studio phát triển trò chơi thực tế ảo (VR), và chuyển hướng sang tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo báo cáo, Meta đã sa thải khoảng 1.500 nhân viên, tương đương 10% lực lượng lao động của bộ phận Reality Labs, và đóng cửa một số studio game VR. Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn, khi trước đây công ty đặt cược lớn vào metaverse, đổi tên thương hiệu thành Meta vào năm 2021.
Quyết định này phản ánh sự thay đổi ưu tiên trong chiến lược phát triển của Meta. Công ty nhận thấy sự quan tâm của người dùng đối với các ứng dụng VR không cao như mong đợi. Trong khi đó, các công nghệ AI như kính thông minh Ray-Ban và các ứng dụng AI khác lại cho thấy tiềm năng phát triển lớn hơn.
Trước đó, Meta đã chi khoảng 73 tỷ đô la cho Reality Labs, nhưng bộ phận này liên tục báo lỗ. Việc từ bỏ metaverse cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Meta, từ việc tập trung vào xây dựng một ‘thế giới ảo’ sang tập trung vào các sản phẩm thực tế hơn, có khả năng tạo ra doanh thu.
Theo TechCrunch, metaverse đã không còn là ưu tiên hàng đầu của Meta, thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm có tiềm năng như kính Ray-Ban và AI.



























