Tục lệ Tây Ban Nha: Ngựa phi qua lửa và thú cưng vào nhà thờ

Tại Tây Ban Nha, người dân tổ chức hai sự kiện lớn vào tháng Giêng để tôn vinh Thánh Anthony. Một là lễ hội Las Luminarias với ngựa phi qua lửa, hai là nghi lễ ban phước cho thú cưng tại nhà thờ. Cả hai đều nhằm cầu mong sức khỏe và may mắn cho…

Tại Tây Ban Nha, một tục lệ cổ xưa vẫn được người dân duy trì hàng năm để tôn vinh Thánh Anthony, vị thánh bảo trợ cho vật nuôi. Hàng trăm người đã chứng kiến những chú ngựa dũng cảm phi nước đại qua ngọn lửa trong lễ hội Las Luminarias. Đồng thời, vào ngày hôm sau, nhiều chủ vật nuôi lại mang chó mèo đến nhà thờ để được linh mục ban phước lành.

Lễ hội Las Luminarias, một truyền thống có từ hàng thế kỷ trước, diễn ra tại làng San Bartolome de Pinares, cách Madrid khoảng 100 km (60 dặm). Những người cưỡi ngựa cho ngựa của họ phi qua đống lửa lớn được đốt giữa đường, một hành động được cho là để thanh tẩy vật nuôi trong năm mới.

Trong khi đó, vào ngày Thánh Anthony, các nhà thờ ở Tây Ban Nha chào đón những người chủ mang theo thú cưng đến để được rảy nước thánh. Tục lệ này được tin là mang lại sức khỏe và sự bảo vệ cho vật nuôi trong suốt cả năm.

Theo ABC News, các nhà hoạt động vì quyền động vật đã lên tiếng chỉ trích tục lệ Las Luminarias. Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định rằng ngựa hiếm khi bị thương trong các nghi lễ này.


follow nhận tin mới

tin mới