Trong hơn 70 năm qua, các đài truyền hình lớn của Mỹ luôn có ít nhất một chương trình tin tức buổi tối. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tim Graham, một cây bút của Fox News, những chương trình này giờ đây nên được gọi là “bản tường thuật đêm khuya” mang đậm khuynh hướng tự do từ ABC, CBS, NBC và PBS.
Tuần thứ hai liên tiếp, báo chí đưa tin tiêu cực về “căng thẳng” liên quan đến các hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại các thành phố song sinh, cho thấy cách các câu chuyện được xây dựng và lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, nhiều tuần.
Theo phân tích, các cơ quan truyền thông không nêu đích danh những người có quan điểm chính trị đối lập với ICE là đảng viên Dân Chủ. Thay vào đó, họ nhấn mạnh sự đối đầu giữa “hai tiểu bang” với “Tổng Thống Donald Trump”.
Một điểm đáng chú ý khác là, những người biểu tình phản đối ICE không được xác định là những người có tư tưởng cực đoan. Thay vào đó, báo chí thường tập trung vào lực lượng của ICE, trong khi lại ít nhấn mạnh đến hành vi bạo lực từ phía những người biểu tình hoặc người nhập cư bất hợp pháp.
Gần đây, khi một người đàn ông bị thương do bị tấn công bằng xẻng và cán chổi bởi những người nhập cư bất hợp pháp, thì báo chí lại chỉ tập trung vào phía bị hại. Điều này cho thấy sự thiên vị trong cách đưa tin của một số cơ quan truyền thông lớn của Mỹ.
Bên cạnh đó, một số sự kiện, theo cách nhìn của các cơ quan truyền thông này, dường như không thể được xác định là sự thật. Ví dụ, việc một đặc vụ ICE bị xe của một người phụ nữ đâm phải, truyền thông đã đặt ra nhiều nghi vấn về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, và đặt câu hỏi về việc liệu chiếc xe có thực sự va chạm với anh ta hay không.
Theo tin từ Fox News.





























