Đề cử Đại sứ Iceland của Tổng Thống Trump xin lỗi vì đùa về việc Iceland thành tiểu bang thứ 52

Đề cử Đại sứ Iceland của Tổng Thống Donald Trump, cựu Dân biểu Billy Long, đã xin lỗi vì đùa rằng Iceland sẽ trở thành tiểu bang thứ 52 của Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump tiếp tục đe dọa về việc mua lại Greenland.

gettyimages 2215556331 scaled e1749747937552

Cựu Dân biểu Billy Long, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm đại sứ tại Iceland, đã lên tiếng xin lỗi sau khi đùa riêng với các nhà lập pháp rằng hòn đảo Bắc Cực này sẽ trở thành “tiểu bang thứ 52” với ông là thống đốc. Ông Long, một đảng viên Cộng hòa đại diện cho Missouri từ năm 2011 đến năm 2023, đồng thời từng là ủy viên IRS trong một thời gian ngắn vào năm ngoái, cho biết ông chỉ đùa với các đồng nghiệp cũ trong Quốc hội.

“Không có gì nghiêm trọng cả, tôi đã ở với một số người, những người mà tôi đã không gặp trong ba năm, và họ đã đùa về việc Jeff Landry trở thành thống đốc của Greenland và họ bắt đầu đùa về tôi và nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi xin lỗi,” Long nói với Arctic Today.

Ông Trump gần đây đã chỉ định Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, làm đặc phái viên đặc biệt tới Greenland. Động thái này diễn ra khi Tổng Thống Donald Trump đe dọa mua lại Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch, nói rằng ông có kế hoạch chiếm hòn đảo “bằng cách này hay cách khác”.

“Chúng ta sẽ làm điều gì đó về Greenland, dù họ có thích hay không”, Tổng Thống Donald Trump nói vào tuần trước. “Bởi vì nếu chúng ta không làm điều đó, Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm lấy Greenland, và chúng ta sẽ không có Nga hoặc Trung Quốc làm hàng xóm”.

Theo ABC News, các quan chức chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang công khai cân nhắc các lựa chọn như vũ lực quân sự để chiếm Greenland, một động thái sẽ vi phạm Điều V của NATO.


follow nhận tin mới

tin mới