SAN FRANCISCO (KGO) – Ông Joe Knudsen, 37 tuổi, sống tại La Quinta, đã chia sẻ những kỷ niệm về việc gặp gỡ Bob Weir, một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc Grateful Dead, khi ông mới 7 tuổi và đang chiến đấu với bệnh bạch cầu. Knudsen cho biết Weir, một huyền thoại của vùng Vịnh, đã thực hiện điều ước của Knudsen thông qua Quỹ Make-A-Wish.
Trong một bức ảnh năm 1996, Knudsen đã chụp cùng Weir. Knudsen, với mái tóc đã rụng do hóa trị, nở nụ cười tươi tắn. “Tôi nghĩ điều đó thật siêu thực,” Knudsen, một người hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc, chia sẻ. Mẹ của Knudsen, bà Catherine, cho biết Weir đã đến thăm gia đình họ tại nhà riêng ở khu vực Palm Springs. Họ đã chơi golf mini, ăn đồ ăn nhanh và ngày hôm sau, Weir và vợ tương lai của ông, Natascha, đã dùng bữa sáng cùng gia đình.
“Tôi nghĩ chúng tôi đã hỏi ông ấy về Woodstock và các buổi biểu diễn khác nhau, các nghệ sĩ khác nhau vào thời điểm đó, vì vậy đó là điều thực sự độc đáo đối với tôi, là có được thứ mà không ai khác có,” Joe Knudsen nói. Weir đã chơi bài hát “Blackbird” của The Beatles trên cây guitar cho họ nghe.
“Tôi không biết tại sao ông ấy lại chọn bài hát đó,” Knudsen nói. “Đó chắc chắn là một bài hát phù hợp với tôi vào thời điểm đó khi tôi trải qua hóa trị và mọi thứ, để chữa lành.” Và quả thật, Knudsen đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong 5 năm và đã thuyên giảm kể từ đó. Một buổi tưởng niệm đã được lên kế hoạch cho Weir tại khu vực Vịnh vào thứ Bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2026, tại Civic Center Plaza ở San Francisco. Buổi tụ họp công cộng miễn phí này sẽ có các buổi tri ân để tôn vinh cuộc đời của ông.
Tin tức được đăng tải bởi ABC News.

























