Vào mùa hè này, Camp Mystic, một trại hè dành cho thiếu nữ, sẽ mở cửa trở lại một trong hai cơ sở của mình. Quyết định này được đưa ra sau thảm họa lũ lụt kinh hoàng trên sông Guadalupe, cướp đi sinh mạng của 27 người, bao gồm cả các em nhỏ và người hướng dẫn. Cơ sở Cypress Lake, được xây dựng năm 2020, cách địa điểm ban đầu chưa đầy một dặm, sẽ đón các em trở lại.
Giám đốc trại, Britt Eastland, người có cha cũng thiệt mạng trong trận lụt, cho biết việc mở cửa trở lại đến sau nhiều tháng cầu nguyện, suy ngẫm và lắng nghe ý kiến từ các bậc phụ huynh. Ông chia sẻ rằng, việc này thật sự rất khó khăn, nhưng gia đình ông rất biết ơn sự ủng hộ và những lời cầu nguyện đã nhận được.
Để đảm bảo an toàn, Camp Mystic đã trang bị một hệ thống cảnh báo lũ lụt mới, giúp cung cấp thêm thời gian sơ tán cho các em và nhân viên nếu nước dâng cao. Hệ thống này được phát triển bởi River Sentry, sử dụng cảm biến để phát hiện mực nước và kích hoạt báo động. Các cảm biến sẽ được đặt ở khu vực giữa các cabin và con sông, hoạt động độc lập với tín hiệu điện thoại di động và lưới điện. Eoin Guiry, đồng sáng lập River Sentry, cho biết hệ thống này sẽ hoạt động tương tự như báo cháy trong khách sạn.
Trong khi Guiry và Eastland hy vọng rằng hệ thống sẽ không bao giờ phải được sử dụng, họ tin tưởng vào công nghệ này. Eastland hiểu rằng một số phụ huynh có thể chưa sẵn sàng cho con em mình trở lại, nhưng ông tin rằng việc mở cửa trở lại Cypress Lake có thể mang đến sự chữa lành cho các em và gia đình đang còn đau buồn. Trại Mystic cho biết cơ sở ban đầu dọc theo sông vẫn sẽ đóng cửa trong khi chờ đánh giá.
Theo tin từ KHOU-TV.































