Allie Endo, một thiếu niên 15 tuổi đến từ Willis, Texas, đã phải chiến đấu giành giật sự sống sau khi mắc bệnh cúm và bị suy tim đột ngột. Câu chuyện của Allie là một lời nhắc nhở về mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm, đặc biệt là đối với trẻ em. Allie đã tái ngộ với y tá của đội cứu hộ tại Bệnh viện Nhi đồng Texas (TCH) và bác sĩ đã giúp cứu mạng cô.
Sau khi có những triệu chứng cúm thông thường, tình trạng của Allie trở nên tồi tệ nhanh chóng, dẫn đến suy tim. Cô đã được trực thăng đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Texas, nơi cô được đưa vào tình trạng hôn mê nhân tạo và phải nhờ đến các thiết bị hỗ trợ sự sống tiên tiến. Sau mười ngày, Allie đã tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn sau ba tuần nằm viện.
Trước khi bị bệnh, Allie là một học sinh trung học bình thường, thích chơi trong ban nhạc diễu hành. Gia đình Allie chia sẻ rằng, thế giới của họ như sụp đổ khi các bác sĩ nhận thấy tình trạng của cô bé nguy kịch đến mức nào. Hiện tại, Allie đã trở lại với cuộc sống thường ngày và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc điều trị sớm và chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo là rất quan trọng để cứu sống bệnh nhân. Trong mùa cúm đang diễn ra, CDC báo cáo ước tính 11 triệu ca mắc bệnh, 120.000 ca nhập viện và 5.000 ca tử vong vào đầu tháng 1 năm 2026. Các bác sĩ khuyến cáo nên tiêm phòng, theo dõi chặt chẽ các triệu chứng cúm và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.
Câu chuyện của Allie là một minh chứng cho thấy sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ y tế tại Houston. Gia đình Allie bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bệnh viện Nhi đồng Texas. Allie dự định sẽ tiếp tục tham gia ban nhạc diễu hành và tập trung vào việc học, đồng thời theo dõi các cuộc hẹn khám bệnh.
Theo tin tức từ FOX 26 Houston.





























