Tuyết lở kinh hoàng ở Washington: 2 người thiệt mạng, 2 người được cứu

Một trận tuyết lở kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hai người đi xe trượt tuyết ở Washington. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hai người sống sót, nhưng việc tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt.

avalanche washington

Vào thứ Bảy, giới chức tiểu bang Washington thông báo về một tai nạn tuyết lở thảm khốc, cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông trong khi đang trượt tuyết ở vùng núi hẻo lánh. Vụ việc xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, khi một nhóm bốn người đi trên xe trượt tuyết đã bị tuyết lở bất ngờ ập đến.

Theo Sở Cảnh sát trưởng Hạt Kittitas, tai nạn xảy ra gần Longs Pass, một địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếng trong Rừng Quốc gia Okanogan-Wenatchee. Hai nạn nhân được xác định là Paul Markoff, 38 tuổi, và Erik Henne, 43 tuổi. Cả hai người này đều không may mắn thiệt mạng do bị tuyết vùi lấp.

Hai người còn lại trong nhóm, Ian Laing và Patrick Leslie, đã may mắn sống sót và gọi được cứu trợ bằng thiết bị vệ tinh Garmin. Một trong hai người bị thương ở đầu gối, nhưng không quá nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường bằng xe trượt tuyết để hỗ trợ.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nguy hiểm, việc tìm kiếm và đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi khu vực đã bị trì hoãn đến sáng hôm sau. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng và ba đội chó nghiệp vụ để tìm kiếm trong địa hình hiểm trở. Sau đó, thi thể của hai người đã được đưa đến cơ quan chức năng để điều tra. Theo Fox News cho biết, cảnh sát trưởng hạt Kittitas gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của những người đã mất.


follow nhận tin mới

tin mới