Thị trưởng thành phố Minneapolis, ông Jacob Frey, đã lên tiếng bảo vệ những lời lẽ tục tĩu của mình sau khi một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) nổ súng và giết chết một người vào tuần trước. Vụ việc xảy ra trong một chiến dịch thực thi pháp luật. Ông Frey đã lớn tiếng yêu cầu các quan chức ICE “cút khỏi Minneapolis”, chỉ trích gay gắt các nhà chức trách liên bang vì đã hoạt động tại một thành phố không chào đón chương trình nghị sự di trú cứng rắn của chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của NBC News, ông Frey nói: “Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm phật lòng những người có ‘tính tình tế nhị’”.
Vị thị trưởng Dân Chủ này nhấn mạnh rằng trách nhiệm của ông là xoa dịu tình hình căng thẳng. Ông cũng cho biết thêm rằng, mặc dù ông đã sử dụng từ ngữ nặng nề, nhưng hành động giết người mới là yếu tố gây hấn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng đã lên tiếng, gọi vụ nổ súng liên quan đến ICE là một “hành động khủng bố trong nước”.
Theo ABC News, vụ việc đang gây ra nhiều tranh cãi và biểu tình rộng rãi.


























