Vận động viên trượt băng Max Naumov đã giành được một suất tham dự Thế Vận Hội sau một năm kể từ khi cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Cha mẹ của Naumov, Vadim Naumov và Evgenia Shishkova, đều là những cựu vô địch thế giới, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khi chiếc máy bay của họ va chạm với một trực thăng quân sự gần Washington, D.C.
Naumov, 24 tuổi, đã được công bố là một trong những vận động viên nam sẽ đại diện cho Đội tuyển Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2026 ở Milan. Anh đã thể hiện xuất sắc và đạt được số điểm 163.44 ở phần thi tự do, qua đó giành được vị trí trên bục vinh quang đầu tiên tại Giải vô địch Trượt băng Nghệ thuật Hoa Kỳ. Sau phần trình diễn, Max đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng và anh cũng không nén nổi xúc động khi nhìn lại những kỷ niệm về cha mẹ.
Trong một cuộc phỏng vấn, Naumov chia sẻ rằng anh cảm thấy rất xúc động trước sự ủng hộ của khán giả và anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc đó suốt cuộc đời.
Trong trận chung kết, anh sẽ sát cánh cùng các đồng đội Ilia Malinin và Andrew Torgashev để đại diện cho Hoa Kỳ tranh tài ở môn trượt băng nghệ thuật nam.
Theo tin từ KHOU News, Max Naumov là một tấm gương về nghị lực và sự kiên trì, vượt qua nỗi đau để đạt được thành công trong sự nghiệp thể thao của mình.































