Adam Johnson, người đàn ông từng gây xôn xao dư luận khi chiếm đoạt bục giảng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol, đang nộp đơn tranh cử vào một chức vụ địa phương ở Florida. Ông Johnson, một đảng viên Cộng hòa, đã nộp đơn để tranh cử vào một ghế trong Ủy ban Hạt Manatee. Động thái này diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Theo ABC News, ông Johnson đã bị bắt gặp đang cười và vẫy tay khi mang bục giảng của bà Pelosi trong cuộc tấn công vào Điện Capitol. Sau đó, ông bị kết án 75 ngày tù và một năm quản chế, cũng như phải nộp phạt 5.000 USD và thực hiện 200 giờ lao động công ích. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Johnson cho biết ông cho rằng hành động của mình là “thực thi quyền Tu chính án thứ nhất để phát biểu và biểu tình”.
Việc Johnson ra tranh cử đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, phản ánh sự phân cực trong chính trường Mỹ. Đây không phải là trường hợp duy nhất liên quan đến những người tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tìm kiếm các vị trí dân cử. Theo tin tức từ ABC News, ít nhất ba người khác đã ra tranh cử vào Quốc hội năm 2024, nhưng không thành công.



























