Hai ngôi sao trượt băng nghệ thuật người Mỹ, Madison Chock và Evan Bates, đã làm nên lịch sử khi giành chức vô địch trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ lần thứ bảy, một kỷ lục, trong cuộc thi cuối cùng của họ trước Thế vận hội Milan Cortina.
Cặp đôi, hiện là đương kim vô địch thế giới ba lần, đã trình diễn một bài nhảy theo phong cách flamenco trên nền nhạc “Paint It Black” của The Rolling Stones, đạt điểm số cao nhất mùa giải. Họ đã giành được 228.87 điểm. Chock bày tỏ cảm xúc của mình: “Cảm giác mà chúng tôi nhận được từ khán giả hôm nay khác xa so với bất cứ điều gì tôi từng cảm nhận trước đây”.
Cặp đôi này được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng tại Ý vào tháng tới.
Chock và Bates đã phải chờ hơn hai năm sau khi Thế vận hội ban đầu để nhận được huy chương vàng xứng đáng của họ, sau khi đối thủ ban đầu bị truất quyền thi đấu vì vi phạm doping. Họ đã nhận được huy chương vàng của mình trong một buổi lễ tại Thế vận hội Paris vào mùa hè năm ngoái. Cặp đôi này cũng là những người trượt băng nghệ thuật trên băng đầu tiên giành được ba chức vô địch thế giới liên tiếp trong gần ba thập kỷ vào tháng 3, đánh bại các đối thủ Canada Piper Gilles và Paul Poirier.
Tin tức từ Fox News.



























