Barry Del Buono, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng từ thiện ở San Jose, đã qua đời ở tuổi 74 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều người với vai trò là một cựu linh mục, người chồng, người cha, và là một nhà lãnh đạo không ngừng nghỉ trong lĩnh vực phi lợi nhuận. Del Buono được biết đến với sự tận tâm với cộng đồng, đặc biệt là những người vô gia cư và những người kém may mắn.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Del Buono đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ việc giúp thành lập Loaves & Fishes Family Kitchen năm 1980 đến việc lãnh đạo EHC LifeBuilders (nay là HomeFirst) trong 27 năm. Dưới sự dẫn dắt của ông, ngân sách hàng năm của tổ chức đã tăng từ 17.000 USD lên gần 10 triệu USD. Đóng góp của ông không chỉ giới hạn ở việc gây quỹ, mà còn mở rộng đến việc cải thiện cuộc sống của nhiều người.
Trong tang lễ, nhiều người đã chia sẻ những kỷ niệm về Del Buono, ca ngợi ông là người có tầm ảnh hưởng lớn, luôn hết mình vì cộng đồng. U.S. Rep. Sam Liccardo, người đã biết Del Buono trong bốn thập kỷ, đã mô tả ông là người có sự kết hợp giữa “sự táo bạo và sự tận tâm sâu sắc với sứ mệnh của mình”.
Ngoài ra, bài báo còn nhắc đến một số sự kiện cộng đồng khác, bao gồm “Silicon Valley Reads” và việc tưởng nhớ Ed Cavallini, một cựu chiến binh và cựu thủ thư ở Milpitas. Sự ra đi của Barry Del Buono là một mất mát lớn đối với cộng đồng, nhưng những đóng góp của ông sẽ mãi được ghi nhớ.
Theo tin từ Mercury News.



























