Jennette McCurdy: Hollywood thưởng sự giả dối, thật đáng sợ!

Jennette McCurdy, cựu ngôi sao Nickelodeon, tiết lộ Hollywood trọng thưởng sự giả dối, khiến cô thấy kinh hoàng. Cô chia sẻ về sự khác biệt giữa viết lách và sản xuất, nhấn mạnh sự thật thà hiếm khi được coi trọng. Hồi ký của cô, “I’m Glad My Mom Died”, cũng được chuyển thể…

jennette mccurdy chd

Ngôi sao một thời của Nickelodeon, Jennette McCurdy, đã chia sẻ những suy nghĩ của cô về môi trường làm việc trong ngành công nghiệp giải trí, nơi mà sự trung thực hiếm khi được trọng dụng. Cô nhấn mạnh rằng việc trở lại Hollywood không phải là vấn đề về công việc, mà là nhận ra sự giả dối lại được tán thưởng.

Trong khi quảng bá các dự án gần đây của mình, McCurdy đã so sánh sự khác biệt rõ rệt giữa việc viết lách và sản xuất chương trình truyền hình. Ngôi sao một thời đã mô tả một văn hóa công nghiệp thường coi trọng chiến lược hơn là sự chân thành. Cô gọi sự thao túng chính trị là một “thách thức” khi cô nỗ lực chuyển thể cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình, “I’m Glad My Mom Died”, thành một chương trình truyền hình.

“Khi viết lách, bạn được tưởng thưởng vì sự thật”, McCurdy chia sẻ trong một tập của “Call Her Daddy”. “Nhưng trong sản xuất, bạn lại được tưởng thưởng vì không trung thực. Vì vậy, có nhiều điều kiểu như: Làm thế nào để chúng ta nói với người này một điều, nhưng lại làm một điều khác? Tôi sẽ không nói dối, điều đó thật là thử thách khi phải đối mặt với những vấn đề chính trị. Và tôi cảm thấy gắn kết hơn nhiều với những cuốn sách của mình. Tôi hào hứng hơn nhiều khi nói về ‘Half His Age’, bởi vì đó là điều 100% tôi đã chọn. Đó là 100% mọi quyết định đã được đưa ra trong quá trình này là điều tôi tin tưởng, điều tôi ủng hộ và điều tôi yêu thích”.

McCurdy nói thêm rằng khi nhìn vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, nó thật “kinh khủng”.

Hồi ký năm 2022 của nữ diễn viên, “I’m Glad My Mom Died”, hiện đang được chuyển thể thành một chương trình truyền hình có sự tham gia của Jennifer Aniston trong vai mẹ cô. Cuốn sách được viết sau khi cô giải bày về những tổn thương thời thơ ấu sau cái chết của mẹ cô. Debra McCurdy qua đời năm 2013 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Theo McCurdy, cô đã phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống và lo lắng do sự thao túng của mẹ mình. Cô cũng chia sẻ về phản ứng của mẹ cô khi McCurdy cố gắng từ bỏ diễn xuất.

Theo Fox News, sự thật thà đôi khi không có chỗ đứng trong ngành công nghiệp giải trí.


follow nhận tin mới

tin mới