Những lộn xộn trong nội bộ huấn luyện viên LSU rời Ole Miss để đến với Lane Kiffin, nhưng vẫn đang huấn luyện cho đội Rebels trong vòng loại trực tiếp bóng bầu dục đại học (College Football Playoff) quả thực là một cơn lốc. Joe Judge, huấn luyện viên tiền vệ của Ole Miss, đã tự đặt mình vào trung tâm của những rắc rối này.
Khi được hỏi về việc phải trải qua những thử thách này, Judge đã khiến nhiều người chú ý với câu trả lời gợi lại những ngày tháng anh còn ở New England Patriots.
“Người hàng xóm của tôi là Aaron Hernandez”, Judge nói, theo CBS Sports. “Tôi biết điều này vẫn còn hỗn loạn hơn”. Hernandez bị kết tội giết người năm 2013, nạn nhân là Odin Lloyd, chỉ ba năm sau khi anh bắt đầu sự nghiệp NFL của mình.
Judge đã so sánh hai tình huống để xem các cầu thủ có thể đối phó với những xao nhãng như thế nào. “Những cầu thủ đó năm đó đã xử lý cực kỳ tốt. Thoát khỏi sự hỗn loạn đó, chúng tôi đã có một số định hướng thực sự tốt với một số cựu binh và một số người khác. Bạn có một điều gì đó như thế xảy ra – bạn giải quyết việc đó như thế nào? Bạn đối phó với một điều gì đó như thế nào? Vì vậy, bạn giữ sự tập trung vào những gì bạn có thể xử lý, những gì bạn có thể kiểm soát, vào thời điểm đó là bóng đá đối với chúng tôi, và chúng tôi đã trải qua giai đoạn đó, và chúng tôi đã có thể gặt hái thành công trong năm đó”, Judge nói.
Judge cũng so sánh tình huống này với mùa giải NFL 2020 khi anh là huấn luyện viên trưởng của New York Giants, nói rằng anh “không biết” ai sẽ có mặt do các xét nghiệm dương tính với COVID-19 bất ngờ. Theo tin từ Fox News.




























