Chính quyền Venezuela đã bắt đầu thả các tù nhân chính trị, được cho là động thái có thể xoa dịu áp lực từ Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau khi có thông tin về việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela liên quan đến vấn đề nhân quyền.
Ông Jorge Rodríguez, người đứng đầu Quốc Hội Venezuela, thông báo rằng chính phủ đã phóng thích một “số lượng lớn” tù nhân như một “cử chỉ đơn phương để duy trì hòa bình”. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về danh tính những người được thả hoặc thời điểm cụ thể.
Theo các nhóm bảo vệ nhân quyền, Venezuela đang giam giữ từ 800 đến 900 tù nhân chính trị, phần lớn bị bắt giữ dưới thời Tổng Thống Nicolás Maduro. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh các gia đình tù nhân và các nhóm đối lập liên tục kêu gọi thả người.
Một số tù nhân đã được phóng thích, bao gồm cả các công dân Tây Ban Nha. Trong số đó có bà Rocío San Miguel, một luật sư nhân quyền mang hai quốc tịch Venezuela-Tây Ban Nha, bị bắt tại một sân bay gần Caracas vào tháng 2 năm 2024. Ngoài ra còn có một số người khác bị cáo buộc khủng bố và làm gián điệp.
Vào tháng 1 năm 2025, Venezuela đã thả sáu người Mỹ bị giam giữ sau khi phái viên đặc biệt của Tổng Thống Donald Trump, ông Richard Grenell, có các cuộc đàm phán với Tổng thống Maduro tại Caracas.
Trong một diễn biến khác, Tổng Thống Donald Trump cho biết sự can dự của Hoa Kỳ tại Venezuela có thể kéo dài nhiều năm. Bà Anna Kelly, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết việc phóng thích tù nhân là một ví dụ cho thấy Tổng Thống Donald Trump đang tận dụng tối đa lợi thế để hành động vì người dân Mỹ và Venezuela.
Tin từ NBC News cho biết, bà María Constanza Cipriani, vợ của Perkins Rocha, một cố vấn cá nhân của nhà lãnh đạo đối lập María Corina Machado, bày tỏ hy vọng và mong muốn chồng mình sẽ được thả. Ông Rocha bị bắt vào tháng 8 năm 2024 sau khi Tổng thống Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bị cho là không hợp lệ.




























