Ngôi sao tiếp nhận bóng của đội New York Jets, Garrett Wilson, đã phản pháo bình luận của Stephen A. Smith về đội bóng của anh. Smith cho rằng anh thà uống thuốc độc còn hơn là chơi cho Jets, một đội bóng mà Smith mô tả là ‘tồi tệ’ và ‘thảm họa’ trong bóng đá.
Wilson đã không ngần ngại đáp trả trên mạng xã hội, gọi Smith là ‘kẻ phản bội’.
Sự chỉ trích của Smith đến từ cuộc thảo luận về Dante Moore, cầu thủ triển vọng có thể được Jets chọn làm lựa chọn số 2 nếu anh rời trường sau vòng play-off. Smith thậm chí còn khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì để tránh xa Jets.
Smith cũng nhắm vào huấn luyện viên trưởng của Jets, Aaron Glenn, người vẫn giữ được vị trí bất chấp mùa giải 3-14.
Wilson, một cầu thủ đầy triển vọng, hiểu rõ về tình hình khó khăn của đội bóng khi anh chưa bao giờ có một mùa giải nào trên .500, chứ đừng nói đến việc chơi ở vòng play-off. Jets đã không vào được vòng play-off trong 15 năm, một kỷ lục buồn trong thể thao chuyên nghiệp.
Theo Fox News, tình hình của đội bóng đang rất bất ổn và người hâm mộ đang rất mong chờ vào một tương lai tươi sáng hơn.





























