Các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Iran tiếp diễn trong 12 ngày liên tiếp, lan rộng ra hơn 100 thành phố và thị trấn. Theo thông tin từ các nhà hoạt động nhân quyền, ít nhất 36 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị bắt giữ. Người dân xuống đường yêu cầu thay đổi chế độ và đòi quyền lợi, tự do.
Đỉnh điểm của các cuộc biểu tình là lời kêu gọi của Hoàng tử lưu vong Reza Pahlavi, con trai của cựu Shah, kêu gọi biểu tình vào tối thứ Năm và thứ Sáu. Đáp lại lời kêu gọi này, chính quyền đã cắt đứt Internet và liên lạc điện thoại trên khắp đất nước.
Nguyên nhân ban đầu của các cuộc biểu tình là do lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình sau đó đã mở rộng sang các vấn đề kinh tế và chính trị. Những người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu “Đả đảo chế độ độc tài” và “Đả đảo Khamenei”.
Các lực lượng an ninh đã đột kích vào một bệnh viện ở Ilam, bắt giữ những người bị thương. Một nhân chứng tại bệnh viện cho biết các lực lượng an ninh cũng muốn mang đi thi thể của những người biểu tình đã thiệt mạng. Phía Hoa Kỳ đã lên án hành động tấn công bệnh viện của chính quyền Iran, coi đây là một tội ác chống lại loài người.
Để xoa dịu tình hình, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Iran tuyên bố sẽ phát tiền mặt cho người dân. Tuy nhiên, động thái này đã bị người biểu tình chế giễu.
Theo ABC News.































