Cựu thành viên của chương trình “Saturday Night Live”, Bowen Yang, đã đồng ý với đồng nghiệp của mình trong podcast “Las Culturistas”, Matt Rogers, rằng việc ủng hộ ứng cử viên Dân chủ Jasmine Crockett trong cuộc đua vào Thượng viện sẽ chỉ là “ném tiền qua cửa sổ”.
Trong podcast “Las Culturistas” hôm thứ Tư, Rogers đã bắt đầu một phân đoạn dài 60 giây, nơi anh sẽ “nói, chửi, và hy vọng thay đổi trái tim và khối óc” về các chủ đề văn hóa. Trong phút của mình, anh chỉ trích Thống đốc California Gavin Newsom, điều này khiến anh phải lên tiếng về những chính trị gia, theo quan điểm của anh là quá đề cao bản thân, bao gồm cả Crockett.
“Bất cứ khi nào một chính trị gia thể hiện rõ ràng mọi thứ đều xoay quanh bản thân họ, tôi đã chán ngấy,” Rogers nói. “Và đừng lãng phí tiền của bạn để gửi cho Jasmine Crockett. Đừng làm điều đó.”
Bowen Yang đồng ý với người dẫn chương trình podcast “Las Culturistas”, Matt Rogers, rằng mọi người không nên lãng phí tiền của họ để ủng hộ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của Dân biểu Jasmine Crockett, D-Texas. “Tôi phải đồng ý,” Yang trả lời.
Rogers nói thêm: “Đừng làm điều đó. Đừng làm. Bạn sẽ lãng phí tiền của bạn. Hãy nghe lời tôi, người đã gửi một tấn tiền cho Sara Gideon ở Maine. Chỉ cần đừng làm điều đó. Đừng lãng phí tiền của bạn. Đừng làm điều đó.”
Yang nói: “Thật khó để kiếm được.”
Rogers làm rõ rằng anh không có ý gì chống lại Crockett, nhưng cô quá “rõ ràng” là một chính trị gia để giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang hoặc quốc gia.
“Cô ấy sẽ không giành được một ghế Thượng viện ở Texas đâu,” Rogers nói. “Giống như, nếu Beto O’Rourke không thể làm được, thì Jasmine Crockett cũng không thể.”
Theo nguồn tin Fox News, văn phòng của Crockett chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.
Trong podcast, cả hai cũng thảo luận về sự ủng hộ trước đây của họ đối với Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, mà Yang nói rằng anh hối tiếc. “Đây là một điều nữa về những ngày đầu của ‘Las Culturistas’ mà tôi hối tiếc là một người hâm mộ Hillary,” Yang nói.
Theo Fox News.



























