Ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt, cư dân khu Pacific Palisades, đã chính thức tuyên bố tranh cử Thị trưởng Los Angeles. Thông báo này được đưa ra trong buổi diễn thuyết tại cuộc tuần hành “Họ để chúng tôi bị thiêu rụi” (They Let Us Burn), kỷ niệm một năm vụ cháy rừng Palisades.
Vợ chồng Pratt, Heidi Montag, đã mất nhà trong trận hỏa hoạn. Kể từ đó, ông đã liên tục chỉ trích chính quyền thành phố và tiểu bang về công tác chuẩn bị và ứng phó với thảm họa cháy rừng.
“Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi những người không có đủ can đảm để thực sự lãnh đạo. Các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các nghiệp đoàn đang điều hành thành phố này. Tại sao 100 triệu đô la tiền hỗ trợ cứu hỏa lại ‘bốc hơi’? Hệ thống ở Los Angeles không chỉ gặp khó khăn, nó đã hoàn toàn sụp đổ”, ông Pratt chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một chiến dịch tranh cử mà còn là một sứ mệnh để vạch trần hệ thống, đồng thời cam kết sẽ “làm cho Los Angeles sẵn sàng trước ống kính một lần nữa”.
Theo Ủy ban Đạo đức Thành phố Los Angeles, tính đến ngày 7/1/2026, có tổng cộng 21 ứng cử viên Thị trưởng đã đăng ký. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 2/6/2026. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu, hai người đứng đầu sẽ đối đầu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/11/2026. Thị trưởng đương nhiệm Karen Bass cũng đang tranh cử để tái đắc cử.
Theo tin tức từ FOX 11.





























