Bộ phim ‘Rosemead’ lấy cảm hứng từ một bi kịch có thật ở miền Nam California, với sự tham gia của hai diễn viên Lucy Liu và Lawrence Shou. Shou, một diễn viên mới nổi đến từ East Bay, đã được chọn vào vai người con trai gặp nhiều khó khăn trong phim, Joe. Liu, đồng thời là nhà sản xuất, đã dành bảy năm để hiện thực hóa dự án này.
Trong phim, Joe, một học sinh trung học ở thung lũng San Gabriel, mắc chứng tâm thần phân liệt, và người mẹ Irene (do Lucy Liu thủ vai) đang hấp hối vì ung thư. Irene đã có những hành động liều lĩnh khi Joe sắp đến tuổi 18 và bắt đầu sa sút. Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp ở Bay Area vào thứ Sáu, kèm theo các buổi trò chuyện với Shou.
Shou chia sẻ về vai diễn, cho biết anh muốn Joe không chỉ là một hình tượng sáo rỗng, mà là một con người trọn vẹn. Lucy Liu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phá bỏ rào cản về sức khỏe tâm thần, đặc biệt trong cộng đồng người châu Á. Theo tin từ Mercury News.




























