Gia đình của cô Sydney Marquez, 24 tuổi, đã xác nhận với đài KHOU 11 rằng họ đã liên lạc được với cô, sau khi cô mất tích ba tuần trước đó. Cảnh sát đã tìm thấy cô vào thứ Sáu, nhưng sau đó lại để cô đi.
Theo tin tức, cô Sydney được tìm thấy khi đang đi bộ ở Jersey Village vào khoảng 1 giờ sáng. Cảnh sát đã nhận ra cô từ các tờ rơi thông báo người mất tích do Texas EquuSearch phát hành trước đó. Sau khi kiểm tra sức khỏe, nhân viên y tế xác định cô không có dấu hiệu bị chấn thương và không cần phải đánh giá thêm. Sydney đã nói với cảnh sát rằng cô không bị mất tích và từ chối sự giúp đỡ, bao gồm cả chỗ ở và thức ăn, rồi rời đi.
Gia đình cô cho biết rất vui mừng khi biết cô an toàn. Sydney mất tích lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 12 tại khu vực phía tây nam Houston. Các cuộc tìm kiếm trước đó đã tập trung vào khu vực Asiatown gần đó, nhưng không có kết quả. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của người dân và cách thức cảnh sát xử lý các tình huống liên quan đến người mất tích.
Theo thông tin từ KHOU 11.



























