Danh hài Rob Schneider vừa lên tiếng chỉ trích về tình trạng mà ông gọi là “sự mục nát trong tâm hồn của Hollywood”. Ngôi sao của ‘Saturday Night Live’ cho rằng Hollywood đang “tự hủy hoại”, và một phần của vấn đề nằm ở việc “tẩy chay” các nghệ sĩ có tư tưởng bảo thủ.
Schneider, người được biết đến qua vai diễn trong ‘Deuce Bigalow: Male Gigolo’ và ‘The Hot Chick’, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng khi ông bắt đầu công khai bày tỏ quan điểm chính trị nghiêng về cánh hữu, cơ hội diễn xuất của ông đã “tan biến”.
“Điều đó đã kết thúc sự nghiệp đóng phim của tôi”, ông giải thích trên podcast “American Thought Leaders”.
“Hành động nói lên sự thật trong thời đại của sự độc đoán, trong thời đại của dối trá, là một hành động dũng cảm”, ông nói thêm. “Tôi không nói rằng tôi dũng cảm. Khi tôi nghĩ về sự can đảm thực sự, tôi nghĩ đến… ở bất kỳ thành phố lớn nào, những nghĩa trang của những người đã cống hiến, những gì Lincoln mô tả, là thước đo cuối cùng của sự tận tâm của họ cho vùng đất tuyệt vời này.”
Schneider cho rằng, việc các nghệ sĩ bảo thủ bị “tẩy chay” hiện nay cũng tương tự. Ông tin rằng, “ở cốt lõi, nó đang góp phần vào sự hủy diệt của Hollywood”. Schneider nhận định thêm, trong vòng năm năm tới, nhiều hãng phim lớn ở Los Angeles “sẽ chỉ còn là bất động sản”. Thay vì dựa vào các bộ phim Hollywood để giải trí, khán giả sẽ ngày càng chuyển sang xem video trên mạng xã hội.
Theo Fox News, Schneider tin rằng, Hollywood đang tự hủy hoại.































