WASHINGTON – 5 năm sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021, nhiều cảnh sát đã chiến đấu để bảo vệ Tòa nhà Quốc Hội Mỹ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn về tinh thần và thể chất. Theo tin từ ABC News, cựu Trung sĩ Aquilino Gonell, người có mặt trong ngày hôm đó, cho biết ông vẫn phải vật lộn với những gì đã xảy ra.
Vào ngày 20/1/2025, khi Tổng Thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông Gonell đã tắt điện thoại để tránh xa tin tức. Tuy nhiên, sau đó, điện thoại của ông liên tục đổ chuông với tin nhắn từ nhiều cơ quan, bao gồm cả các công tố viên liên bang và Cục Quản lý Nhà tù Liên bang. Họ báo tin Tổng Thống Donald Trump vừa ân xá cho khoảng 1.500 người liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol.
Ông Gonell cho biết những người mà ông đã làm chứng chống lại cũng được thả khỏi nhà tù. Ông đã bị thương tích nghiêm trọng trong ngày 6/1 khi cố gắng bảo vệ tòa nhà. Trong số những người bị thương còn có cảnh sát Daniel Hodges. Gần 140 cảnh sát đã bị thương trong cuộc tấn công.
Cựu Cảnh sát trưởng Thomas Manger cho biết, sau sự kiện này, sở cảnh sát đã phải cải thiện đáng kể về huấn luyện, trang bị và kế hoạch hoạt động. Ông cũng nhấn mạnh rằng Điện Capitol giờ đây an toàn hơn rất nhiều so với trước đây.
Những người lính cảnh sát cảm thấy khó khăn nhất là những nỗ lực làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của bạo lực, bất chấp bằng chứng rõ ràng được ghi lại bằng video và hình ảnh. Tổng Thống Donald Trump đã gọi những người tham gia bạo loạn là “yêu nước” và “con tin”.
Cựu cảnh sát Winston Pingeon nói rằng những gì đã xảy ra vào ngày 6/1 là một lời cảnh tỉnh. Ông đã từ chức vài tháng sau đó. Cả Gonell và Hodges đều đã lên tiếng về trải nghiệm của họ. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với những ý kiến trái chiều từ công chúng.





























