HOUSTON – Những cuộc biểu tình đẫm máu đang diễn ra tại Iran, gây ra nỗi lo lắng và đau buồn trong cộng đồng người Mỹ gốc Iran tại Houston. Các cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ năm, làm dấy lên nỗi sợ hãi cho những gia đình có người thân ở quê nhà, đồng thời kêu gọi sự minh bạch, quyền lợi và một tương lai do người dân Iran tự quyết định.
Đối với người Mỹ gốc Iran ở Houston, những yêu cầu này đi kèm với gánh nặng tinh thần không thể chịu đựng nổi, cùng với nỗi sợ hãi sâu sắc rằng việc lên tiếng có thể gây nguy hiểm cho người thân ở quê nhà. Nhiều người đã chia sẻ rằng, việc lên tiếng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình họ ở Iran.
Một người Mỹ gốc Iran, cô Anahita Delos, đồng ý chia sẻ, nỗi sợ hãi này không phải là điều gì mới mẻ, mà đã là một thực tế kéo dài suốt cuộc đời cô. Cô Delos nhấn mạnh rằng, sự lo lắng về gia đình cô ở Iran không bao giờ phai nhạt, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà là mỗi ngày, mọi lúc.
Những bất ổn hiện tại bắt nguồn từ áp lực kinh tế nghiêm trọng và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, cô Delos cho rằng, phong trào này đại diện cho một điều gì đó sâu sắc hơn: một cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ để đòi lại phẩm giá. Cô cũng cho biết thêm: “Đây là sự tiếp nối của việc người dân yêu cầu các quyền lợi của họ, bao gồm các quyền cơ bản của con người”.
Bất chấp những rủi ro, người dân vẫn tiếp tục biểu tình. Cô Delos cho biết, nhiều người Iran biết rõ nguy hiểm và vẫn xuống đường. Họ biết rằng chính quyền có thể giết hoặc bắn họ ngay trên đường phố trong khi họ đang biểu tình.
Cô Delos cũng bày tỏ lo ngại về việc Iran có thể bị cô lập hơn nữa khỏi thế giới bên ngoài. Cô cho biết, việc xác minh thông tin đã khó khăn và việc chính quyền cắt internet là một mối lo ngại lớn.
Cô Delos nhấn mạnh sự biết ơn của cộng đồng trước sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Cô cho biết, những tuyên bố ủng hộ của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, bao gồm cả một dòng tweet của Tổng Thống Donald Trump, đã mang đến cho một số người Iran hy vọng rằng sự chú ý của quốc tế có thể cứu được mạng sống. Cô Delos nói: “Chúng tôi biết ơn vì thông điệp này, Tổng Thống Trump đã cho biết ông luôn ủng hộ chúng tôi và sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta đang tiến gần hơn một bước đến chiến thắng”.
Cô Delos chia sẻ rằng, hy vọng của cô là người Iran có thể chấm dứt chế độ một cách ít gây tổn hại nhất cho người dân thường. Cô nhấn mạnh rằng, điều cần thiết là phải tách bạch người dân Iran với chính quyền và sự can dự chính trị không nên bỏ qua những hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra. Tương lai của Iran, theo cô, phải do chính người dân Iran quyết định thông qua các tiến trình tự do và dân chủ, mà không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào áp đặt kết quả, mặc dù cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ một quá trình chuyển đổi hòa bình theo hướng tôn trọng chủ quyền của Iran.
Theo tin tức từ KPRC Click2Houston.



























