Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại một hộp đêm ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ vào đêm Giao thừa, cướp đi sinh mạng của khoảng 40 người và khiến hơn 100 người bị thương. Các nhân chứng đã thuật lại những khoảnh khắc kinh hoàng khi ngọn lửa bùng phát, biến đêm vui thành thảm kịch.
Theo tin từ BBC, một nhân chứng 18 tuổi kể lại: “Tôi thấy mọi người bốc cháy… Tôi tìm thấy những người bị cháy từ đầu đến chân, không còn quần áo nữa”. Anh cho biết thêm, thật sự rất sốc. Một nhân chứng khác tên Daniella cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. “Mọi người chạy tán loạn, la hét và khóc lóc. Tôi thấy một số người được khiêng ra bằng cáng”, cô nói.
Gianni Campolo, 19 tuổi, đã đến hiện trường để giúp đỡ sau khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn may mắn thoát khỏi đám cháy. Anh kể lại: “Tôi đã thấy sự kinh hoàng, và tôi không biết điều gì có thể tồi tệ hơn thế này”. Ferdinard Du Beaudiez, 19 tuổi, một người sống sót khác, cho biết anh đã quay lại hộp đêm để tìm người thân. Anh mô tả việc nhìn thấy một người “nằm trên cầu thang” bị cháy đen. Theo nguồn tin từ Fox News, nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được cho là do pháo hoa.
Giới chức trách Thụy Sĩ đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân, phần lớn là người trẻ tuổi. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm vui chơi giải trí, đặc biệt là vào những dịp lễ lớn.

































