Các sĩ quan Hải quân Mexico hôm thứ Sáu đã đưa thi hài của năm quân nhân Mexico thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở vịnh Galveston tuần trước về nước. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22/12, khi một máy bay y tế đang vận chuyển một bệnh nhân bỏng nhi từ Merida, Mexico, đến Galveston.
Bốn lính thủy quân lục chiến và một nhân viên y tế của Hải quân Mexico nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Thi hài của họ đã được hộ tống bởi lực lượng hành pháp từ Texas City đến Sân bay Scholes ở Galveston, nơi các sĩ quan hải quân Mexico đang chờ để nhận quan tài, chuẩn bị cho chuyến bay trở về Thành phố Mexico. Chuyến bay cất cánh vào khoảng 8:30 sáng.
Trước khi đưa thi hài về nước, các thành viên gia đình, nhân viên nhà tang lễ và lực lượng hành pháp đã cùng nhau cầu nguyện trong im lặng để tưởng nhớ những người đã khuất.
Federico Efraín Ramírez Cruz, em bé cần được chăm sóc y tế, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Người sống sót duy nhất là mẹ của đứa trẻ, Julia Aracelis Cruz Vera, và Miriam de Jesús Rosas Mancilla, một y tá trên chuyến bay.
Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đang điều tra vụ tai nạn. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính: phi công, máy bay và môi trường vận hành. Các nhà điều tra cũng sẽ xem xét các thiết bị điện tử có thể chứa thông tin liên quan đến cuộc điều tra.
Những ai có thông tin về vụ tai nạn có thể giúp ích cho cuộc điều tra, xin vui lòng liên hệ với cơ quan này.
Theo tin từ KHOU 11.






























