Tại Texas City, buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay y tế ở vịnh Galveston đã được tổ chức trang trọng. Theo tin từ KPRC 2, năm trong số sáu nạn nhân đã được vinh danh trước khi thi hài họ được đưa về Mexico.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong sương mù dày đặc, khi chiếc máy bay đang vận chuyển một trẻ em từ Mexico đến Galveston để điều trị bỏng. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, và nhiều người dân đã dũng cảm nhảy xuống biển để cứu những người sống sót.
Buổi lễ cầu nguyện đã diễn ra tại một nhà tang lễ ở Texas City. Sau đó, năm chiếc xe tang đã diễu hành, có xe cảnh sát hộ tống, đến sân bay quốc tế Scholes ở Galveston. Tại đây, các sĩ quan hải quân sẽ chuyển thi hài lên một máy bay hải quân Mexico để đưa về quê nhà.
Một mục sư chủ trì buổi lễ đã mô tả việc chuyển giao thi hài là một bước quan trọng trong quá trình chữa lành nỗi đau cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Hai người sống sót trong vụ tai nạn vẫn đang được điều trị chấn thương.
Theo KPRC 2, sự việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn hàng không và sự sẻ chia trong cộng đồng.

























