PHILADELPHIA – Hàng trăm người đã tập trung tại Trung tâm Thành phố vào Ngày đầu năm mới để tham gia một trong những truyền thống lớn nhất của Philadelphia, Lễ diễu hành Mummers, kết thúc bằng vòng chung kết Fancy Brigade đầy màu sắc và mang tính sân khấu tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania. Vòng chung kết có sự góp mặt của những bộ trang phục lộng lẫy, vũ đạo công phu và các chủ đề được 10 câu lạc bộ tranh tài tái hiện.
“Đây là Philly. Mums, lông vũ và kim tuyến lấp lánh. Không có cách nào khác để đón Ngày đầu năm mới”, Anna Scafidi ở Blackwood, New Jersey chia sẻ.
The Downtowners đã giành vị trí quán quân năm nay với màn trình diễn theo chủ đề rừng rậm, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ kể từ năm 2002. Ông Anthony Stagliano Jr., đại diện kinh doanh của Hiệp hội Fancy Brigade, cho biết: “Đây là sự kiện diễn ra trong một ngày, nhưng nó cần đến 364 ngày để lên kế hoạch”.
Các câu lạc bộ khác đã giới thiệu các chủ đề khác nhau, từ Brazil đến Ai Cập. The Jokers đã làm nổi bật văn hóa Brazil trong một buổi biểu diễn sôi động. “Tất cả những nỗ lực đã được đền đáp, và mọi người đã cố gắng hết sức để mang đến một buổi biểu diễn cho mọi người, có một cuộc thi thân thiện và ăn mừng năm mới”, vũ công Christian Hicks của Jokers cho biết.
Satin Slipper đưa khán giả đến Ai Cập. “Đây không chỉ là một cuộc diễu hành bình thường. Đây giống như một buổi biểu diễn Broadway với một nhóm – tôi là một thợ điện công đoàn, thợ mộc công đoàn và có cả nhân viên văn phòng”, thuyền trưởng Chris Miceli của Satin Slipper cho biết.
Sự kiện còn có sự góp mặt của những người biểu diễn trẻ tuổi, bao gồm Lucianna 7 tuổi, người đã nhảy lần đầu tiên với Spartans. Cô bé cho biết: “Nó thực sự rất vui vì cháu có thể gặp mọi người và nhìn thấy gia đình mình”.
Những người xem đã bày tỏ niềm tự hào về truyền thống này. “Đây là một điều ở South Philly và chúng tôi yêu thích mummers”, Val Thomas nói. Tykeer ở South Philadelphia cho biết: “Thật tuyệt vời và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được tham gia”.
Thomas nói thêm: “Tôi rất vui vì tôi được truyền lại nó cho con cái của mình. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi thích đến đây hàng năm để biểu diễn”.
Stagliano cho biết sự trường tồn của cuộc diễu hành phụ thuộc vào sự hỗ trợ liên tục. “Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi vì đây là năm thứ 125 của chúng tôi và chúng tôi muốn làm điều đó trong 125 năm nữa, nhưng nếu không có họ thì chúng tôi không thể”.
Mummers dự định ăn mừng và tháo dỡ các xe diễu hành của họ vào thứ Sáu, nhưng sau đó, họ sẽ trở lại bàn vẽ cho cuộc thi tiếp theo vào năm 2027. (Theo 6abc News)




























