HOUSTON – Lần đầu tiên kể từ những năm 1940, số lượng cảnh sát thiệt mạng khi đang thi hành công vụ trên toàn quốc dự kiến sẽ giảm xuống dưới 100 người, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong an toàn thực thi pháp luật. Với chỉ vài giờ còn lại của năm 2025, tổng số người thiệt mạng trong năm là 97 cảnh sát viên. Ông Ken Nealy, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội Cảnh sát Houston (Houston Police Officer’s Union), gọi đây là một “thành tựu vĩ đại”.
“Bất kỳ cảnh sát viên nào mất mạng trong khi thi hành công vụ, đó là một tình huống đau thương không chỉ đối với gia đình họ, cơ quan của họ, mà còn đối với những người dân mà họ bảo vệ và phục vụ,” ông Nealy nói từ Đài tưởng niệm Cảnh sát Houston, nơi 153 cảnh sát viên HPD đã ngã xuống được vinh danh. “Việc thấy con số này dưới 100 là một kỳ tích đáng kinh ngạc.”
Sự sụt giảm mạnh này trùng hợp với mức giảm lớn nhất trong một năm về số vụ giết người từng được ghi nhận trên toàn quốc, theo dữ liệu từ AH Datalytics. Tại riêng Houston, các vụ giết người đã giảm 18%, theo Chỉ số Tội phạm Thời gian Thực (Real Time Crime Index), nơi theo dõi dữ liệu từ các sở cảnh sát trên cả nước.
Ông Nealy, một cựu chiến binh 30 năm của Sở Cảnh sát Houston, cho rằng sự sụt giảm này là do một số yếu tố, bao gồm việc tăng cường đào tạo, cải thiện công nghệ và tăng mức độ nhân sự. “Tôi nghĩ rằng việc đào tạo mà các cảnh sát viên của chúng ta đã sử dụng là một yếu tố chính,” ông Nealy giải thích. “Việc có thể đưa nhiều cảnh sát hơn ra đường, không chỉ ở đây mà trên toàn quốc, giúp đỡ các cảnh sát viên của chúng ta khi họ phản ứng với các cuộc gọi. Nó ngăn chặn khả năng một tội phạm có hành động bạo lực đối với một cảnh sát viên khi có nhiều cảnh sát viên tại hiện trường.”
Mặc dù có những thống kê đáng khích lệ, các mối nguy hiểm vẫn còn. Đầu tháng này, các cảnh sát viên Houston đã phải đối mặt với hỏa lực khi cố gắng bắt giữ một nghi phạm có lệnh bắt giữ về tội danh nghiêm trọng, làm nổi bật những rủi ro hàng ngày mà các cảnh sát viên tiếp tục phải đối mặt.
Đối với những gia đình đã mất người thân trong khi thi hành công vụ, con số giảm xuống mang đến sự an ủi cay đắng. Bà Tanya Childress, có con gái Jennifer Chavis đã bị một tài xế say rượu giết chết trong khi phục vụ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận 7 Harris vào năm 2022, tin rằng con gái bà sẽ “vui mừng khôn xiết” về xu hướng này. “Cô ấy yêu công việc của mình. Cô ấy yêu những gì cô ấy đã làm, nhưng cô ấy cũng thích về nhà với gia đình, với con trai của cô ấy,” bà Childress nói. “Chúng ta đang sống trong một xã hội mà bạo lực đối với những người thực thi pháp luật chỉ là một điều hàng ngày và chúng ta thấy nó rất nhiều. Đó là thực tế.”
Sở Cảnh sát Houston đã may mắn trong những năm gần đây, chỉ mất một cảnh sát viên vào năm 2025: Alex Roberts, một cảnh sát viên đi xe mô tô bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe cộ trong khi làm nhiệm vụ hộ tống. Sở chưa từng mất một cảnh sát viên nào do súng đạn trong vài năm, điều mà ông Nealy cho là do công nghệ và thiết bị vượt trội. Nhìn về năm 2026, các nhà lãnh đạo thực thi pháp luật đặt mục tiêu sẽ đẩy các con số xuống thấp hơn nữa. “Nếu chúng ta có thể đưa con số đó về một và không, điều đó sẽ thật tuyệt vời,” ông Nealy nói. “Đó sẽ là một phước lành trên toàn quốc, cảm nhận bởi mọi cảnh sát viên và mọi cơ quan ở Hoa Kỳ.”
Theo tin từ Click2Houston.com.





























