Trong bộ phim ‘Marty Supreme’, tài tử Timothée Chalamet đã gây bất ngờ khi tự mình thực hiện một cảnh quay táo bạo, thay vì sử dụng diễn viên đóng thế. Nam diễn viên 30 tuổi đã cam kết thể hiện trọn vẹn vai diễn Marty Mauser, một người khao khát trở thành nhà vô địch bóng bàn, trong bối cảnh New York thập niên 1950. Quyết định này đã gây ấn tượng mạnh với đồng nghiệp và giới phê bình.
Trong một cảnh phim, Mauser bị ép buộc phải hạ quần trước mặt một nhóm người giàu có và bị đánh bằng vợt bóng bàn. Theo tiết lộ từ một diễn viên khác, Chalamet đã từ chối sử dụng diễn viên đóng thế cho cảnh quay này. Thay vào đó, anh đã tự mình thực hiện, bất chấp những rủi ro và sự khó khăn của cảnh quay.
Theo trang Variety, diễn viên Kevin O’Leary, người đóng vai một nhân vật trong phim, cho biết cảnh quay này đã tốn hàng giờ đồng hồ và yêu cầu khoảng 40 lần quay. Sự cống hiến của Chalamet đang được đền đáp xứng đáng, với những đánh giá tích cực và khả năng cao được đề cử Oscar cho vai diễn này.
Sự tận tâm của Chalamet đối với vai diễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người cho rằng, đây là một minh chứng cho sự chuyên nghiệp và đam mê nghệ thuật của anh.
Theo tin tức từ Mercury News.




























