Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc năm 2025 bằng lời cầu nguyện cho thành phố Roma, mong muốn nơi đây sẽ chào đón người nước ngoài và những người yếu thế, dù già hay trẻ. Theo hãng thông tấn AP, Đức Giáo Hoàng đã chủ trì buổi lễ Vesper đêm Giao thừa tại Vương cung thánh đường Thánh Peter. Trong bài phát biểu, ngài bày tỏ lòng biết ơn về Năm Thánh 2025, sự kiện đã thu hút hàng triệu tín đồ hành hương đến Roma.
Đức Giáo Hoàng sẽ chính thức bế mạc Năm Thánh vào ngày 6 tháng Giêng. Ngài đã cảm ơn thành phố Roma và các tình nguyện viên đã giúp duy trì trật tự khi du khách viếng thăm Thánh Peter và đi qua Cửa Thánh. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh mong muốn của Giáo Hoàng Francis, người đã khai mạc Năm Thánh vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, rằng Roma phải là một nơi nồng ấm hơn. Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói: “Tôi mong muốn điều đó sẽ tiếp tục, thậm chí còn hơn thế nữa sau thời gian ân sủng này”.
Đức Giáo Hoàng nói thêm, “Chúng ta có thể mong muốn điều gì cho Roma? Mong rằng nơi đây xứng đáng với những người bé nhỏ của mình. Với trẻ em, những người già cô đơn và yếu đuối, những gia đình đang vật lộn để mưu sinh, những người đàn ông và phụ nữ đến từ phương xa hy vọng có một cuộc sống xứng đáng”. Tham dự buổi lễ còn có Thị trưởng Roma, ông Roberto Gualtieri, cùng nhiều quan chức cấp cao.
Theo ABC News.





























